Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch "hiện trường"

GIA AN |

Một bà mẹ người Anh đã không lường được mình phải mất đến 3 năm để giải quyết hậu quả mà cô con gái nghịch ngợm gây ra trong vòng 15 phút.

Sharon Edman là một bà mẹ 3 con đến từ bang New South Wales (Úc). Cũng như nhiều bà mẹ khác với vô vàn công việc, lúc nào cũng "đầu tắt mặt tối" với đám con thơ, nên có đôi lúc Sharon phải tranh thủ con chơi ngoan để làm việc nhà.

Một ngày tháng 4/2015, Sharon để cô con gái thứ 2 Molly Edman (4 tuổi) tự chơi ở phòng còn mình thì đi gấp đồ giặt ở một căn phòng khác. Nhưng nào ngờ quyết định ấy đã khiến cô phải "trả giá" trong suốt 3 năm đằng đẵng. Molly đã tận dụng khoảng thời gian tự do để lấy một hộp sơn màu tím đậm và bắt đầu “trang trí lại” ngôi nhà của gia đình Coff's Harbour.

Cụ thể, bà mẹ kể lại mình chỉ ra khỏi phòng 15 phút. Mọi thứ vẫn hoàn toàn yên ắng, Molly chẳng tạo ra tiếng động gì. Bản thân Sharon cũng thấy nghi ngờ bởi cô biết yên lặng là dấu hiệu của rắc rối.

Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch hiện trường - Ảnh 1.

Cô bé Molly Edman muốn "trang trí" lại ngôi nhà của gia đình.

Và đúng như linh cảm, khi trở lại căn phòng, Sharon đã bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng gây sốc. Molly đã nhúng tay vào sơn và để lại những hàng dấu tay màu tím trên những bức tường trắng sạch quanh toàn bộ ngôi nhà.

Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch hiện trường - Ảnh 2.

Khi trở lại căn phòng, Sharon đã bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng gây sốc. Molly đã nhúng tay vào sơn và để lại những hàng dấu tay màu tím trên những bức tường trắng sạch quanh toàn bộ ngôi nhà.

Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch hiện trường - Ảnh 3.

Toàn bộ các căn phòng trong ngôi nhà đều có vết sơn do Molly tạo ra.

Không có phòng nào "được tha" cả. Phòng khách, phòng sinh hoạt gia đình, nhà bếp và phòng ngủ của cô bé đều được "trang trí" bằng những dấu tay màu tím theo hàng dọc, bắt đầu từ chiều cao ngang đầu của Molly và thấp dần xuống chân tường.

Khi Sharon phát hiện ra, con gái cô đã ngập sâu trong sơn và thậm chí cô bé đã vẽ lên mặt và miệng của mình một màu tím đậm.

Sau vài phút "đứng hình", việc đầu tiên Sharon làm là chụp ảnh tang chứng vật chứng. Tuy nhiên Sharon chẳng thể giận nổi được vì Molly tỏ ra cực kỳ hãnh diện về bản thân và cho biết chính mình đã vẽ lên tường: "Con bé cố tình chọn màu tím vì nó biết tôi thích màu này".

Điều đáng nói là phải mất đến 3 năm sau, tức là đến năm 2018, vợ chồng cô Sharon mới có thể xóa hết dấu sơn trên tường mà con gái tạo ra. Trước đó dù đã cố gắng bằng mọi cách nhưng vết sơn chỉ mờ đi chứ không hoàn toàn sạch hẳn.

Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch hiện trường - Ảnh 4.

Phải mất đến 3 năm sau, tức là đến năm 2018, vợ chồng cô Sharon mới có thể xóa hết dấu sơn trên tường mà con gái tạo ra.

Rời mắt khỏi con gái chỉ 15 phút, bà mẹ quay trở lại đã lĩnh hậu quả kinh hoàng, phải mất 3 năm mới có thể xóa sạch hiện trường - Ảnh 5.

Trước đó dù đã cố gắng bằng mọi cách nhưng vết sơn chỉ mờ đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại