Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý

Đông |

Một ngày đi học tại NYU của Chao có gì thú vị?

Châu Anh (sinh năm 2003, hay còn gọi là Chao) là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Không chỉ xinh đẹp hay có gia thế khủng, cô nàng còn sở hữu thành tích học tập rất tốt. Chao hiện đang là sinh viên của trường Đại học New York (Mỹ, viết tắt NYU).

Mới đây, trong một video được đăng tải lên TikTok, Chao đã chia sẻ một ngày đi học của mình tại NYU của mình khiến nhiều người thích thú.

Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý  - Ảnh 1.

Chao là cái tên không còn quá xa lạ với cộng đồng đam mê TikTok

Một ngày đi học tại NYU của Chao (Nguồn TikTok: @whynotchaooo)

Có tiết học vào lúc 9h30 sáng, nên Chao thức dậy khá sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cô nàng thường mang theo cả iPad và laptop để thuận tiện cho việc ghi chép hay xem tài liệu phục vụ học tập. Vì thời tiết thành phố New York những ngày này khá nắng nóng nên Chao cũng mang theo cả kính râm. Và tất cả đồ dùng được cô nàng đựng vào trong chiếc balo mà mình yêu thích.

Chao chọn đến trường bằng tàu điện ngầm vì sự tiện lợi, nhanh chóng và chi phí cũng khá "hạt dẻ" nữa.

Dù tự nhận là một người "không thích các môn tự nhiên", nhưng rich kid vẫn phải học môn Lý do phân phối chương trình ngành học có những kiến thức liên quan đến nó. Lớp học buổi sáng của Chao kéo dài 120 phút và sau khi hoàn thành, cô nàng sẽ quay về nhà ăn trưa.

Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý  - Ảnh 3.

Chao thường ghé qua tiệm cafe để mua nước uống trước khi đến trường

Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý  - Ảnh 4.

Nữ sinh sẽ về nhà ăn trưa sau khi hoàn thành xong tiết học

Lịch trình một ngày đi học tại trường Đại học NewYork của rich kid Chao khiến nhiều netizen thích thú:

- Chao giỏi quá, dù bận rộn vẫn về nhà ăn trưa như thường. Nếu là mình thì chỉ có ăn ngoài thôi.

- Mới ngày nào Chao còn là cô sinh viên năm nhất trường NYU, mà giờ đã năm 3 rồi sao, nhanh quá.

- Nhìn Chao đi học mà mê quá, cảm ơn Chao vì năng lượng tích cực này.

- Chúc Chao một tuần mới học hành chăm chỉ nhé!

Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý  - Ảnh 5.

Trước đó, nữ sinh cũng từng tham gia thử thách chấm điểm độ khó khi đi du học trên thang điểm 1 -10. Đầu tiên là về độ khó khi apply vào Đại học New York, Chao chấm 9/10 điểm, tức ở mức gần ở mức tuyệt đối về độ khó theo quan điểm của nữ sinh. Áp lực khi đi du học, Chao chấm 8/10 điểm. Còn về độ khác biệt về văn hóa, cô cho rằng chỉ ở mức 5/10.

Thông thường, khi sống xa gia đình và bạn bè, các bạn học sinh sẽ cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng. Nhưng Chao lại không cho đây là thử thách quá lớn với mình, cô chấm 6/10 điểm áp lực với lý do thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam "như cơm bữa" để về thăm người thân, gia đình và bạn bè.

6/10 cũng là số điểm Chao chấm khi nói về áp lực kinh tế khi đi du học. Biết rằng học phí học tại NYU khá đắt, nên Chao luôn cố gắng để học sao cho tương xứng với số tiền mà mình bỏ ra. Được biết, học phí học tập tại Đại học New York là hơn 60.000 USD (hơn 1,4 tỷ đồng) cho một năm học, còn 4 năm là hơn 250.000 USD (hơn 6 tỷ đồng).

Rich kid Chao chia sẻ một ngày đi học ở trường ĐH New York, phương tiện đi lại gây chú ý  - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại