Ra "tối hậu thư" ép bố mẹ phải mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, "thần đồng nổi loạn" 10 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học giờ sống thế nào?

NGUYÊN DŨNG TT |

Gia đình không khá giả nhưng vẫn nằng nặc bắt bố mẹ phải mua nhà thủ đô thì mới chịu thi tốt nghiệp, "thần đồng nổi loạn" từng khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi dữ dội năm nào giờ có cuộc sống ra sao?

Thần đồng Trung Quốc từng gây chấn động giới truyền thông ngày ấy không chỉ có IQ cao và thành tích đáng nể, mà còn khiến báo chí tốn không ít giấy mực với câu chuyện "đòi mua nhà mới thi tốt nghiệp" giờ đây đã có cuộc sống mà nhiều người ao ước.

Thần đồng Trương Hân Dương sinh tháng 7/1995, đến từ thị trấn Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cậu là 1 trong những thần đồng vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc. Hân Dương sinh ra trong 1 gia đình không khá giả nhưng có truyền thống học hành. 

Được biết, bố của Hân Dương là 1 công chức nhỏ, còn mẹ cậu là giáo viên. Lúc đặt tên cho cậu, bố mẹ đã cố gắng tra cứu từ điển cẩn thận để tìm ra cái tên thật ý nghĩa. Họ quyết định đặt Hân Dương với ý nghĩa là "ngọn đuốc cháy rực". Và không ai ngờ rằng cuộc sống của Hân Dương sau đó thực sự rực rỡ như cái tên của cậu.

Ra tối hậu thư ép bố mẹ phải mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, thần đồng nổi loạn 10 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học giờ sống thế nào? - Ảnh 1.

Trương Hân Dương (giữa) chụp chung với bố mẹ

Khi Hân Dương được 2 tuổi, cậu đã có thể nói được rất nhiều từ và nhận biết được hơn 1.000 ký tự chữ Hán. Không dừng lại ở đó, Hân Dương đã thể hiện mình là 1 người rất thông minh khi học 1 biết 10, do đó dễ dàng học nhảy vọt bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, sau đó vào trung học cơ sở chỉ với 2 năm. Có thời điểm, Trương Hân Dương còn cảm thấy tiến trình dạy học của giáo viên ở trường quá chậm, không phù hợp so với tốc độ học hành và hiểu biết của mình. Vì vậy mà Hân Dương đã ở nhà tự học.

Bố mẹ Hân Dương cũng thường xuyên theo sát việc học của con. Họ cấm cậu chơi điện tử vì cho rằng đó không phải trò chơi bổ ích. Cũng vì vậy mà Hân Dương có thời gian tập trung học tập, nghiên cứu sách vở.

Ban đầu, Trương Hân Dương rất nghe lời, luôn chăm chỉ học tập. Nhưng khi bước vào năm thứ 3 của trung học cậu bắt đầu nổi loạn, xung đột với bạn bè trong lớp. Cậu cũng thích ăn mặc kiểu người lớn và hay nói dối. Song may mắn người cha đã kịp thời phát hiện và đưa con về nhà dạy bảo.

Ra tối hậu thư ép bố mẹ phải mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, thần đồng nổi loạn 10 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học giờ sống thế nào? - Ảnh 2.

Bố mẹ của cậu bé thần đồng sát sao với việc học của con

Chia sẻ về cách dạy con, bố của Hân Dương cho biết ông không bao giờ dùng uy quyền để dạy dỗ cậu. Thay vào đó, ông thường tâm sự với Hân Dương như 2 người bạn. Ông cùng trò chuyện, thảo luận các vấn đề với con, luôn lắng nghe con trình bày quan điểm của mình. Bố của Hân Dương cho hay, trẻ sẽ học hỏi được nhiều điều từ phương thức giao tiếp tích cực đó từ bố mẹ.

"Con trai tôi giống như 1 người lớn thu nhỏ. Nó thậm chí còn bác bỏ quan điểm của người lớn. Thằng bé có thể ngồi với người lớn và nói về những chủ đề có phạm vi rộng mở mà trẻ nhỏ hiếm khi quan tâm" - bố của Hân Dương nói.

Vào năm 10 tuổi, Trương Hân Dương đã thi đỗ đại học nhờ kiến thức tự học ở nhà. Lúc đó, thậm chí cậu còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất được thi đại học nhờ bảo lãnh của phụ huynh. Kỳ thi đó, Hân Dương đạt điểm cao nhất với 505 điểm, trong khi người xếp sau là 1 thí sinh với số điểm 450, tức là Hân Dương đã vượt 55 điểm so với thí sinh đứng thứ 2. Cậu bé chính thức đỗ vào trường Học viện Kỹ thuật và Công nghệ Thiên Tân.

Tuy nhiên, dù học đại học nhưng cậu vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Hân Dương cho biết mình thích xem phim hoạt hình 3.000 Câu Hỏi Của Chú Mèo Xanh và chơi đồ chơi trẻ em. Cậu cũng không đủ kiên nhẫn để tham gia hoạt động của lớp.

Ở nhà, cậu thường trèo lên người bố mẹ để ngồi, thậm chí còn ôm cổ họ để làm nũng. Nhiều người tỏ ra lo lắng về sự phát triển quá nhanh của Hân Dương. Đối mặt với điều ấy, bố thần đồng nói rằng sẽ đồng hành cùng con trong học tập và không để con có dấu hiệu lệch lạc.

Ra tối hậu thư ép bố mẹ phải mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, thần đồng nổi loạn 10 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học giờ sống thế nào? - Ảnh 3.

Mặc dù Hân Dương đã sớm hoàn thành bậc đại học nhưng vì tuổi đời còn quá trẻ nên không thể xin được việc làm. Vì thế, năm 13 tuổi, cậu quyết định thi vào Đại học Công nghệ Bắc Kinh và trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất vào thời điểm đó. Sau đó, vì là trường hợp đặc biệt nên nhà trường ưu tiên bố trí 1 phòng ký túc xá cho 2 bố con.

Khi sắp thi tốt nghiệp, Trương Hân Dương đã đưa ra 1 yêu cầu khiến bố mẹ và rất nhiều người bị sốc. Cậu nói rằng, bố mẹ phải mua 1 căn hộ ở Bắc Kinh. Nếu chuyện đó không được thực hiện cậu sẽ bỏ bảo vệ luận án tốt nghiệp. Yêu cầu của Hân Dương với gia đình đã tạo nên 1 làn sóng tranh luận dữ dội.

Khi đó gia đình Hân Dương thực sự không giàu có gì và việc mua nhà ở Bắc Kinh vượt xa khả năng của họ. Và nhiều người đã nói rằng, Hân Dương là 1 đứa con bất hiếu, 1 "thần đồng nổi loạn". Có không ít người trách móc cậu tuổi còn nhỏ mà đã đưa ra các yêu sách khiến bố mẹ phải buồn lòng. 

Tuy nhiên, Hân Dương bỏ qua mọi lời dị nghị, cậu kiên quyết yêu cầu bố mẹ thực hiện việc trên. Vài năm sau, giá nhà đất ở Bắc Kinh, Trung Quốc tăng vọt, bố mẹ Hân Dương vô cùng tiếc nuối vì đã không thực hiện yêu cầu của con trai. Lúc này, những người từng chỉ trích Hân Dương cũng phải ngả mũ thán phục tầm nhìn xa trông rộng của cậu.

Ra tối hậu thư ép bố mẹ phải mua nhà thủ đô mới chịu thi tốt nghiệp, thần đồng nổi loạn 10 tuổi đã đỗ thủ khoa đại học giờ sống thế nào? - Ảnh 4.

Năm 2012, trong 1 lần được phỏng vấn, Hân Dương lúc đó 17 tuổi đã thay đổi khá nhiều. Cậu trở thành 1 thanh niên sôi nổi, hướng ngoại. Tuy nhiên, cậu cho biết: "Học Tiến sĩ khó lắm. Thầy cô, đàn anh chỉ thích gọi em là con". Thực tế cậu định học Tiến sĩ trong 3 năm, nhưng do không đáp ứng được yêu cầu nên mãi năm 2018 mới được nhận bằng.

Trên mạng xã hội, Hân Dương cũng nhiệt tình tham gia các cuộc thảo luận về chính trị, kinh tế, văn hóa và lịch sử. Khi được hỏi về chuyện tình yêu, Hân Dương tỏ ra ngại ngùng cho biết trên đường đến trường cậu chỉ quen toàn các chị lớn tuổi hơn rất nhiều.

Nhiều năm trôi qua, Hân Dương cũng đã trưởng thành và hiện đang làm việc trong 1 viện nghiên cứu khoa học ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuộc sống của Hân Dương và bố mẹ khá đủ đầy, viên mãn.

Nguồn: 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại