Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ vợ tương lai ép chia tay vì điều này, 3 năm sau gặp lại bà hối không kịp

LEE NF |

Gặp lại chàng rể hụt sau 3 năm, bà Hằng tiếc hùi hụi vì mất đi người con rể vừa tốt bụng lại giàu có.

Trung và Linh bằng tuổi nhau, cả 2 yêu nhau được 3 năm qua lời giới thiệu của một người bạn. 

Năm 27 tuổi, Trung mặc dù vẫn còn muốn tập trung phát triển sự nghiệp nhưng vì Linh cũng không còn trẻ, gia đình lại giục giã chuyện cưới xin nên Trung cũng quyết định xây dựng gia đình.

Trung là con cả trong một gia đình có 2 anh chị em, bố mất sớm, mẹ một mình lo toan nuôi 2 anh em ăn học. 

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ bé Trung rất tự lập, anh học rất giỏi và luôn đạt học bổng. Đi làm vài năm, Trung đã tiết kiệm được tiền để có thể mua một căn chung cư ở Hà Nội. 

Thế nhưng, Trung đã đem số tiền ấy để xây cho mẹ một căn nhà khang trang, đầy đủ nội thất ở quê vì bà đã vất vả cả một đời.

Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ vợ tương lai ép chia tay vì điều này, 3 năm sau gặp lại bà hối không kịp - Ảnh 1.

Trung và Linh buộc phải chia tay vì sức ép của mẹ Linh. (Ảnh minh họa)

Ngày ra mắt gia đình nhà Linh, Trung đúng nghĩa chỉ có hai bàn tay trắng. Mẹ vợ liên tục hỏi Trung những câu như "có nhà chưa?", "có xe chưa?", "lương bao nhiêu tiền một tháng?"... 

Những câu trả lời của Trung đều không khiến mẹ vợ hài lòng. Bà thẳng thắn bảo rằng, con gái bà như vàng như ngọc, bà không thể để Linh ở nhà thuê, đi xe máy ngày mưa ngày nắng hay sống một cuộc sống bấp bênh. 

Con gái bà xinh xắn, giỏi giang là vậy thì hoàn toàn xứng đáng với những người có điều kiện tốt hơn Trung. Dưới sức ép của bà Hằng, Trung và Linh buộc phải chia tay.

Một thời gian sau, Linh kết hôn với một người đàn ông do mẹ mai mối còn Trung chỉ biết biến nỗi buồn thành động lực để phấn đấu sự nghiệp. 

3 năm sau, Trung quyết định làm đám cưới với Thủy, người con gái đã ở bên anh trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp. 

Bố mẹ của Thủy cũng là những người rất tốt bụng, họ nhìn thấy ý chí của Trung, giúp đỡ, động viên để Trung có cơ hội phát triển hơn nữa. 

Bố mẹ vợ cũng yêu thương, quý mến Trung như con trai của mình khiến anh cảm thấy rất ấm lòng.

Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ vợ tương lai ép chia tay vì điều này, 3 năm sau gặp lại bà hối không kịp - Ảnh 2.

Bà Hằng tiếc ngẩn ngơ sau 3 năm gặp lại chàng rể hụt. (Ảnh minh họa)

Đám cưới của Trung và Thủy diễn ra hoành tráng tại một khách sạn cao cấp. Đáng nói là, bà Hằng là bạn của mẹ Thủy và đương nhiên bà cũng được mời đến dự đám cưới này. 

Chưa kịp hết ngỡ ngàng vì nhận ra Trung, bà Thủy còn choáng váng hơn khi nghe mấy bà bạn kể về chú rể.

Trung của ngày hôm nay không chỉ có nhà có xe mà anh có cả biệt thự và xế hộp tiền tỷ đồng thời là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất có tiếng. 

Giàu có là vậy nhưng Trung còn được khen là hiền lành, tốt bụng, biết yêu thương và quan tâm đến mọi người.

Thấy mọi người khen Thủy tốt phước, bà Hằng tiếc hùi hụi. Đáng lẽ Trung đã là con rể của bà nếu như bà không coi thường anh, chỉ biết nhìn ngắn mà không biết nhìn xa trông rộng. 

Bà càng hối hận hơn khi Linh vừa ly hôn sau 3 năm sống dằn vặt trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại