Quý tử trộm tiền của mẹ ruột rồi dựng hiện trường giả ngay ngày đầu năm mới

Công Thạch |

Đến nhà mẹ ruột chơi thấy không có ai ở nhà, Hiệp đã mở tủ và lấy trộm toàn bộ số tiền đem đi giấu. Sau đó đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ nhằm tạo hiện trường giả.

Ngày 8/1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Hải Hiệp (36 tuổi, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) để điều tra làm rõ hành vi trộm tài sản.

Trước đó, cơ quan công an có nhận được đơn trình báo của gia đình bà Đ.T.M (76 tuổi, trú ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc) về việc bị mất trộm khoảng 1,3 tỉ đồng và 15.000 USD.

Căn cứ vào hiện trường vụ án, thu thập các chứng cứ trong quá trình điều tra, các điều tra viên nhận định thủ phạm rất có thể là người thân trong gia đình.

Trong lúc cơ quan công an điều tra thì bất ngờ rạng sáng 7/1, Vũ Hải Hiệp (con trai bà M) nói với mọi người thấy hai thanh niên vứt bỏ một bao tải khả nghi tại bụi cây ven đường cách nhà 200m nên huy động mọi người ra kiểm tra.

Khi mở bao tải phát hiện bên trong chứa rất nhiều tiền với các loại mệnh giá khác nhau, qua kiểm đếm tổng cộng khoảng 17.000 USD, 600 đôla Canada và hơn 1 tỉ đồng.

Ngay sau đó những người có liên quan được triệu tập lấy lời khai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên xác định Vũ Hải Hiệp chính là thủ phạm đã lấy trộm số tài sản trên.

Theo lời khai của Hiệp, chiều 1/1, Hiệp đến nhà mẹ, thấy không có ai ở nhà nên lấy chìa khóa mở tủ và lấy trộm toàn bộ số tiền đem đi giấu. Sau đó đối tượng quay lại nhà mẹ dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ nhằm tạo hiện trường giả.

Liên tiếp những ngày sau đó, thấy công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, biết sẽ bị phát hiện nên Hiệp dựng ra câu chuyện hai thanh niên lạ mặt vứt bao tải gần nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại