*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nói chung là đã dứt thì phải dứt hẳn như cô Kassie Yeung này nhé.
Tụ điểm buôn bán ma túy nằm sâu trong một con hẻm, nhà rào bằng sắt rất chắc chắn nên cảnh sát phải dùng kìm cộng lực phá cửa mới vào khống chế được cặp vợ chồng chủ mưu. Công an thu giữ hàng trăm bơm kim tiêm dính máu.
Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, TP HCM dự kiến đưa ra xét xử vụ tài xế lái Mercedes tông chết tài xế GrabBike, nữ tiếp viên hàng không thương tật 79% vào ngày 15/12 tới.
Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng trộm và tiêu thụ đồ gian gồm Lăng Văn Hiếu (SN 1994), Lợi Vĩ Minh (SN 1995) và Võ Thị Tuyết Em (SN 2002). Cả 3 cùng ngụ tại quận 8 (TP Hồ Chí Minh) và đều nghiện ma túy.
Sau khi được cán bộ hộ tịch “dẫn lối”, nhóm thanh niên rủ nhau đột nhập vào trụ sở UBND xã, lấy 400 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.
Để trộm cắp, Lợi chuẩn bị một balo chứa các dụng cụ phá khóa như kìm cộng lực, máy khoan, máy cắt… rồi đi khắp thành phố để tìm "con mồi".
Khoảng giữa tháng 8 đến đầu tháng 9-2008, trên các tuyến đường Ngô Gia Tự và Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn các quận Hải An và Ngô Quyền, xảy ra một số vụ trộm đêm. Kẻ gian cắt, phá khóa cửa nhà, đột nhập vào trong, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị lớn như, tivi, xe máy, tủ lạnh...
Nhóm thanh niên đột nhập nhà trọ ở quận 12 dùng kìm cộng lực, đoản bẻ khóa trộm xe máy thì bị cảnh sát bắt giữ.
Đến nhà mẹ ruột chơi thấy không có ai ở nhà, Hiệp đã mở tủ và lấy trộm toàn bộ số tiền đem đi giấu. Sau đó đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khung cửa sổ nhằm tạo hiện trường giả.
Vào ăn trộm 2 chiếc xe máy bị chủ nhà phát hiện, 2 tên trộm đã dùng dao chọc tiết lợn chống trả quyết liệt, nhưng không maycho chúng khi gặp phải ông chủ giỏi võ nghệ...
Vào thập niên 80 của thế kỉ trước, một băng cướp đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật từ miền Trung tới miền Tây, thậm chí còn dạt sang Campuchia gây án.