Quốc Thuận: Bà ngoại tôi nói nghệ sĩ lăng nhăng lắm!

Cao Thanh Hương |

Trong nhà, Quốc Thuận là con trai một, gia đình lại là người Hoa nên bà ngoại và mẹ, ai cũng lo anh bị thế này, bị thế kia.

Trong chương trình Nghệ sĩ đối thoại, đạo diễn Quốc Thuận đã có dịp ngồi nhớ lại những kỷ niệm buồn vui trong đời, trong nghề của mình cùng đàn anh Quốc Thảo và thầy Minh Nhí.

Cam đoan sau 6 tháng không thành công sẽ về quê bán bánh kẹo

Vì học giỏi nên hết lớp 9, Quốc Thuận được cha cho lên Sài Gòn học cấp 3 tại trường Lê Quý Đôn. Nhờ hát hay nên mỗi lần trường có hoạt động văn nghệ là Quốc Thuận được chọn lên hát. Bởi thế, Quốc Thuận ôm mộng làm ca sĩ.

Thời đó, ca sĩ Lê Tuấn, Ngọc Sơn đang nổi rầm rộ. Tối tối học xong, Quốc Thuận lại đứng chờ ở cổng sau sân khấu 126 đề được gặp thần tượng, xin chữ ký. Có ảnh và chữ ký của ca sĩ Lê Tuấn, Quốc Thuận đem về ép plastic, nâng niu, hôn hít như bảo vật.

Vậy mà ước mơ làm ca sĩ lại tan biến chỉ vì một lần Quốc Thuận đứng trong toilet và soi gương hát. "Tôi vừa hát vừa nhìn vô kiếng, thấy mình không đẹp trai. Mà ca sĩ là phải đẹp trai, hát hay vậy là tôi quyết định không thi vào trường âm nhạc nữa mà thi vô Nông lâm, Kinh tế, Ngoại thương.

Lúc đó, cậu bạn thân Duy Lâm muốn trở thành diễn viên nên rủ tôi thi vào trường Sân khấu. Hiện tại Duy Lâm đang là bác sĩ ở Mỹ.

Tôi nghĩ thi chơi cho vui vì bạn cao ráo đẹp trai chắc thế nào cũng đậu. Khối nghệ thuật thi sau cùng. Trước đó, tôi đã thi 2, 3 trường và tự tin là mình sẽ đậu. Nhưng kết quả thì bạn rớt còn tôi đậu. Năm đó, tôi đậu Á khoa trường sân khấu và 1 trường đại học khác", Quốc Thuận kể.

Quốc Thuận: Bà ngoại tôi nói nghệ sĩ lăng nhăng lắm! - Ảnh 1.

Tất nhiên, gia đình không ai ủng hộ Quốc Thuận theo nghề: "Bà ngoại tôi bảo, nghệ sĩ lăng nhăng lắm, con một mình ở Sài Gòn, làm không khéo còn bị người ta ăn hiếp. Còn mẹ thì nói "Con suy nghĩ cho kỹ. Hay con vô trường kia học đi, thành công thì tốt mà không thành công thì về quê bán bánh kẹo", anh kể.

Nhưng Quốc Thuận vẫn quyết định chọn trường sân khấu. Dù vậy, kỳ học đầu tiên, Quốc Thuận vẫn chưa thực sự quyết tâm theo nghề. Sáng đi học, chiều anh chạy xe xuống Tân Cảng bưng bê phụ quán bán cơm cho hải quân, rồi đi tiếp thị card visit...

Ngọn lửa đam mê nghề trong Quốc Thuận chỉ thực sự được cháy lên kể từ khi nghệ sĩ Minh Nhí đến nhận lớp thay cho nghệ sĩ Công Ninh đi đóng phim "Đời cát".

Quốc Thuận kể: "Thầy Minh Nhí khó tính dữ lắm. Tập tiểu phẩm mà suốt ngày bị thầy chửi, đòi đuổi học. Vì thầy khó nên sinh viên ai cũng cố gắng và mỗi lần trả bài đều cảm thấy rất sướng. Cũng chính vì thế mà mình thực sự có quyết tâm gắn bó với nghề".

Gia đình không có ai làm nghệ thuật nên ra trường, Quốc Thuận cũng gặp muôn vàn khó khăn. Vậy mà anh dám liều cam đoan với mẹ "Tốt nghiệp xong, sau 6 tháng mà không thành công, con sẽ về quê bán bánh kẹo".

Nghệ sĩ đối thoại 10: Quốc Thuận kể chuyện Thuý Nga xúi đi bơm dái tai

Thuý Nga xúi đi "bơm tai" cải mệnh thành ngôi sao

Mới ra trường, Quốc Thuận cũng cắm đầu cắm cổ làm. Cố gắng đi lên từ những công việc rất nhỏ: đóng quần chúng, nhắc tuồng, lo đạo cụ...

Vai diễn đầu tiên của anh trên sân khấu 5B Võ Văn Tần là "bóng đen xuất hiện trong đêm tối" nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc và nhớ mãi.

Rồi từ những vai nhỏ, Quốc Thuận được giao vai lớn hơn nhưng anh luôn bị cảm giác "người ta giao vai mà không tin tưởng mình sẽ làm được". Mặc dù buồn nhưng anh chưa bao giờ thôi quyết tâm và cố gắng.

Cơ duyên cho anh gặp Quốc Thảo – một nghệ sĩ đàn anh tên tuổi lẫy lừng thời bấy giờ ở sân khấu 5B Võ Văn Tần cùng với Hồng Vân, Thành Lộc, Kim Xuân, Hồng Đào...

Quốc Thảo là người đã cho Quốc Thuận những vai diễn, những công việc đầu tiên khi anh đang gặp muôn vàn khó khăn. Đang lúc thuận lợi thì sân khấu kịch của Quốc Thảo gặp trục trặc và phải ngưng hoạt động, anh ra nước ngoài học tập và sinh sống.

Quốc Thuận một lần nữa rớt xuống vực. Đúng lúc bế tắc ấy, Quốc Thuận gặp Thuý Nga và được chị rủ tham gia nhóm hài của mình. Cái tên Quốc Thuận bắt đầu được khán giả biết tới nhiều hơn.

Dù vậy, Quốc Thuận cũng không thể bật lên thành hàng ngôi sao. Có lần, Thuý Nga nói: "Thuận, em có biết vì sao mà em không nổi tiếng thành ngôi sao được không? Dái tai của em nhỏ quá, đi bơm đi".

Nghe lời Thuý Nga, trưa hôm đó, Quốc Thuận cũng liều mình tới một viện thẩm mỹ lớn hỏi. Cô tiếp tân nhìn Quốc Thuận như nhìn một người từ hành tinh khác xuống và bảo "Dạ, ở đây chỉ có bơm môi, bơm ngực thôi anh".

Quốc Thuận: Bà ngoại tôi nói nghệ sĩ lăng nhăng lắm! - Ảnh 3.

Quốc Thuận đem chuyện này kể cho mọi người nghe. Ai cũng bảo "Hết chuyện rồi à mà đi nghe lời Thuý Nga"!

Chia sẻ về những biến cố trong đời mình, Quốc Thuận nói: "Nếu không có sự liều lĩnh của ba, dám đưa ra quyết định chống lại mẹ thì chắc chắn tôi đã không lên Sài Gòn. Vì trong nhà, tôi là con một, con trai duy nhất trong gia đình nên bà ngoại và mẹ lúc nào cũng sợ tôi bị thế này, bị thế kia.

Khi tôi bắt đầu đi diễn, biết cầm tiền cát xê thì ba bệnh. Khi tôi có nhiều tiền chút xíu thì ba mất. Tôi luôn có được một sức mạnh sau lưng phù hộ mỗi khi mình gặp khó khăn, trở ngại... Mỗi khi tôi gặp ai đó không thương mình thì ngay sau đó lại có một người khác thương tôi.

Tôi là người may mắn. Khi mất một cái bánh nhỏ thì y như rằng sau đó, tôi sẽ nhận được một cái bánh to hơn. Từ khi tốt nghiệp đến giờ, có những lúc tôi bị rớt xuống vực nhưng mỗi lần tôi bị ai đó chơi xấu thì sau đó lại có một người khác giơ cánh tay kéo tôi lên.

Cuộc đời tôi không làm nghệ thuật thì cũng không biết làm gì. Tôi có thể tính được ngày hôm đó quay bao nhiêu cảnh, làm sao để có lợi cho nhà sản xuất, có lợi cho diễn viên và có lợi cho công tác của mình nhất nhưng lại không giỏi tính toán tiền nong.

Thực sự, trong cái Sài Gòn nhộn nhịp này, tôi không có một người bạn thân. Tôi rất cô đơn. Những lúc cần người tâm sự thì không có. Thuý Nga là người bạn, người ơn với tôi. Ai nói Thuý Nga thế nào tôi không biết nhưng chị Nga luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi.

Sau này, khi có con... những điều không hay tôi đều bỏ qua hết. Tôi chỉ nhớ và giữ lại những điều tốt đẹp và không có gì lớn có thể khiến tôi chùn chân và tuyệt vọng".

Quốc Thuận: Bà ngoại tôi nói nghệ sĩ lăng nhăng lắm! - Ảnh 4.

Nghệ sĩ đối thoại là talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ được thực hiện từ tháng 8/2017. Khách mời là một nhóm nghệ sĩ có quan hệ thân thiết hoặc lâu năm chia sẻ về tình bạn, về những thăng trầm trong nghề cũng như đời sống.

Talkshow được dẫn dắt bởi Danh hài Minh Nhí và Ca sĩ Long Nhật.

Chương trình được ghi hình trước và phát lại dưới dạng livestream trên SOHA và fanpage SOHA 2 tuần 1 số với thời lượng từ 60 đến 90 phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại