Vì thân Putin và xích gần Nga, Sarkozy bị chế giễu tại Pháp

Thảo Hương |

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị gọi là "Napoleon lùn", "người đầu rỗng" và một người "lập dị", theo cuốn sách "Thần đèn tồi".

Những tiết lộ này như một cú sốc lớn cho ông Sarkozy, 60 tuổi, người đang chuẩn bị tái tranh cử tổng thống trong hai năm tới.

Trong thời gian qua, ông Sarkozy đang tích cực vận động tranh cử. Ông tỏ ra có đường lối ngoại giao trái ngược với tổng thống đương nhiệm Francois Hollande, đặc biệt là trong vấn đề với Nga.

Nếu Hollande chủ trương thân Mỹ chống Nga khi hưởng ứng Mỹ trừng phạt Nga vụ sáp nhập bán đảo Crimea thì ông Sarkozy tuyên bố không thể đổ lỗi cho Nga sáp nhập Crimea.

Ngoài ra, mối quan hệ khá thân thiết của Sarkozy với ông Putin khiến ông được một số tờ báo Pháp gọi là người bạn của Putin.

Việc ông Sarkozy bất ngờ theo đường lối xích lại Nga khiến một số người không hài lòng, kể cả những người là cộng sự trước đây của ông. Dường như Sarkozy đang chịu một chiến dịch chống phá trên con đường  trở lại điện Elysee.

Cố vấn Patrick Buisson, 65 tuổi, là người có công đưa ông Nicolas Sarkozy vào được Điện Elysée, nơi ông có nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2007 đến năm 2012.

Trong cuốn "Thần đèn tồi" (The Bad Genie)  nêu ông Buisson thường xuyên chế giễu ông Sarkozy cao 1m62, chuyên mang giày độn gót, đặc biệt là khi đứng bên người vợ thứ ba của ông, cựu siêu mẫu Carla Bruni.

Về việc cựu tổng thống Pháp Sarkozy bị gọi là "Napoleon lùn", ông Buisson kể: ông luôn  mở tiếng nói của ông Sarkozy trên loa điện thoại, cười nhạo ông ấy với bạn bè, và nói rằng: "Ông ta không thể làm gì mà không có tôi, Naboleon".

Naboleon là chữ ghép giữa Napoleon-vị hoàng đế huyền thoại của Pháp-với chữ "nabot" có nghĩa "chú lùn".

Ông cũng không ngại dập điện thoại của ông Sarkozy, trả lời: "Tôi đang ăn trưa, ông đang làm phiền tôi".

Ông Buisson, một chuyên gia về các cuộc thăm dò ý kiến, cho biết ông Sarkozy không thể "làm gì mà không có tôi" và lúc nào cũng gọi cho ông.

"Đó là 'chú lùn' hoặc 'Bé Bỏng'" - ông Buisson thường nói với các đồng nhiệm, sau khi nhận được một cuộc gọi từ ông Sarkozy.

Ông Buisson được ông Sarkozy gọi là "la bàn" và "thiên tài", dù ông bị gọi là "lập dị" hoặc "đầu rỗng".

Hai tác giả cuốn sách là  hai nhà báo nữ Ariane Chemin và Vanessa Schneider, đều viết cho tờ báo Le Monde, còn cho biết,  ông Sarkozy sẽ gọi điện cho ông Buisson để cảm thấy "được an tâm" còn hơn gọi cho vợ ông.

Ông Buisson bất mãn ông Sarkozy từ năm ngoái, sau khi có tin rằng ông đã ghi lại rất nhiều các cuộc hội thoại của họ mà không  có sự đồng ý của ông Sarkozy.

Trong một đoạn băng, cựu đệ nhất phu nhân Carla Bruni gọi chồng bà là "đồ ăn bám", nhờ số tài sản mà bà tích lũy được trong thời gian làm người mẫu hồi những năm 1990.

Ông Sarkozy đã kiện ông Buisson để đòi số tiền bồi thường khoảng 70.000 bảng Anh nói: "Trong đời tôi, tôi đã từng bị phản bội, nhưng hiếm khi bị phản như thế này".

Ông Sarkozy đã bị thua Tổng thống Francois Hollande thuộc Đảng Xã Hội, trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2012. 

Vị lãnh đạo đảng bảo thủ UMP xác định phải trở lại để nắm quyền, nhưng đang đối mặt với một loạt các yêu cầu về điều tra tham nhũng.

Chúng  gồm tuyên bố rằng ông Sarkozy đã nhận được hàng triệu euro từ cựu độc tài Libya Đại tá Gaddafi. Song, ông Sarkozy phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại