Vì sao IS hành quyết phi công Jordan bằng cách thiêu sống?

My Lan |

"Gây sợ hãi là một phần mục đích của IS khi gây ra các vụ hành quyết, và IS đang nâng sự sợ hãi đó lên một tầm cao mới".

Trong một bài viết đăng tải trên tờ Observer, chuyên gia Micah Halpern đã chỉ ra chi tiết quan trọng trong vụ IS hành quyết phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh: Anh ta là một người Hồi giáo.

Theo ông này, đó là một yếu tố quan trọng khiến cho IS thiêu sống một cách tàn bạo Kasaesbeh, thay vì chặt đầu giống như với các tù binh khác từng bị chúng hành quyết. Và những lý do để IS làm vậy đã "quá rõ ràng".

Ông Micah D. Halpern là nhà bình luận chính trị, xã hội, thường xuyên xuất hiện trên các đài phát thanh, truyền hình khắp nước Mỹ.

Ông chuyên phân tích các sự kiện trên thế giới và đánh giá tác động của chúng với cộng đồng người Do Thái ở địa phương và ở Israel.

"Trong con mắt của những kẻ thủ ác, tội của anh này là làm theo mệnh lệnh của những kẻ dị giáo phương Tây và Mỹ", tham gia vào liên minh do Mỹ dẫn đầu để tấn công các mục tiêu IS.

Theo IS, viên phi công Jordan... còn tệ hơn một kẻ không có đức tin, một kẻ dị giáo. Kasaesbeh là một kẻ phản bội quan niệm về đạo Hồi của IS.

Ông Halpern phân tích, trong đạo Hồi, hành quyết là một phần của quá trình xét xử những kẻ mắc tội tày đình.

Ngày nay, chặt đầu là cách trừng phạt phổ biến nhất, còn thiêu sống, nói chung, là cách trừng phạt những kẻ phản bội đạo Hồi, kiểu như cải sang đạo Thiên chúa.

"Gây sợ hãi là một phần mục đích của IS khi gây ra các vụ hành quyết, và IS đang nâng sự sợ hãi đó lên một tầm cao mới.

Ghi hình và phát tán các video chặt đầu lên mạng là cách mà IS gửi thông điệp đi toàn thế giới. Đó là thông điệp của sự sợ hãi và kinh hoàng.

Chuyên gia Halpern nhận định, hình thức thiêu sống đầy tàn bạo còn hơn cả một thông điệp và mang ẩn ý riêng dành cho cộng đồng Hồi giáo hơn là thế giới phương Tây.

"Thông điệp ở đây đã rõ ràng: IS tin rằng, mi đã từ bỏ con đường chân chính."

Cũng theo ông này, đối với IS, hành động thiêu sống "tàn bạo và bất tuân đạo lý" - như Tổng thống Obama chỉ trích, đã cùng một lúc thực hiện 2 mục đích, vừa là lời đe doạ, vừa là công cụ tuyển dụng".

"Cùng với chặt đầu, thiêu sống là những cách mà chúng sử dụng để chiêu mộ thêm các chiến binh.

Đó là cách mà IS lựa chọn để khôi phục tên tuổi trong thế giới Hồi giáo của mình, lôi kéo các chiến binh và thách thức quan điểm hiện đại về sự bình đẳng, tự do.

IS hi vọng sẽ không chỉ khiến cho giới thanh niên u mê để rồi gia nhập lực lượng cùng chúng, mà còn thuyết phục họ ủng hộ IS bằng lời nói và hành động tại chính quê nhà của mình.

Chúng đang tuyển dụng những người trẻ tuổi bị tước quyền công dân sát cánh bên mình, không chỉ ở Trung Đông, mà còn ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới.

Quan trọng hơn, IS cố gắng tạo ra sự kết nối giữa thế giới Hồi giáo. Chúng đang gửi đi thông điệp rằng, nếu mi không chiến đấu cùng chúng ta hoặc ủng hộ chúng ta thì hãy ngậm miệng lại - bởi nếu không, chúng ta có thể, và sẽ hành quyết mi".

IS đã bất ngờ hành quyết phi công Jordan, bất chấp việc quốc gia này đã tuyên bố sẽ đáp ứng yêu cầu trao đổi tù nhân của IS, thả nữ khủng bố Sajida al-Rishawi.

Trước đó, sau khi IS "nuốt lời hứa" trao đổi con tin vào lúc mặt trời lặn ngày 29/1 (theo giờ địa phương) trôi qua, Jordan đã tuyên bố sẽ tử hình tất cả 6 tù nhân IS mà nước này đang bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại