Tướng tình báo Trung Quốc chết vì gái đẹp như thế nào?

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Những cô gái mua vui cho đám tướng tá ở Hồng Lâu phải cao từ 1,65m trở lên, trẻ trung, xinh đẹp, ít nhất phải tốt nghiệp trung học, biết ca hát, nhảy múa.

Vua buôn lậu 'bỏ bùa' tướng tá Trung Quốc bằng cách nào?

Tọa lạc trên đường Hoa Quang của thành phố Hạ Môn là một toà nhà 7 tầng với vẻ ngoài rất bình thường, thậm chí có vẻ cũ kỹ, nhưng bên trong lại là một chốn ăn chơi cực kỳ xa hoa. Được vua buôn lậu Lại Xương Tinh xây dựng với chi phí 140 triệu nhân dân tệ, toà nhà còn được gọi là Hồng Lâu này có những lối đi bí mật để những vị khách đầy quyền lực có thể ra vào thoải mái mà không sợ bị nhìn thấy.

 	Hồng Lâu có vẻ ngoài rất bình thường

Hồng Lâu có vẻ ngoài rất bình thường

Những người này sau đó đều trở thành tòng phạm tích cực cho hoạt động buôn lậu trị giá hàng tỷ USD của Lại Xương Tinh. Trong số họ có rất nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc.

Nếu không có sự tham gia tích cực của nhiều đơn vị thuộc quân đội, hoạt động của Lại Xương Tinh sẽ không thể thành công. Các tàu hải quân tham gia vận chuyển và hộ tống hàng lậu vào cảng. Hàng sau đó được đưa vào các kho quân sự.

Những chuyến xe của Lại Xương Tinh mỗi khi bị hải quan hay cảnh sát chặn kiểm tra thì đều có người của bên quân đội đến can thiệp. Hàng ngàn biển số xe quân đội cũng được cung cấp cho Lại Xương Tinh để hợp pháp hoá số xe hơi nhập lậu của mình.

Sau khi vụ án bị phá, hơn 300 quan chức cấp cao của tỉnh Phúc Kiến, công an, quân đội bị bắt do có liên quan đến Lại Xương Tinh. 14 người bị tuyên án tử hình, trong đó có tướng Cơ Thắng Đức, Cục trưởng Cục tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân Giải phóng Trung Quốc.

Vậy bên trong Hồng Lâu có điều gì có thể khiến cho Lại Xương Tinh có thể thao túng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao như vậy?

 	Sảnh tiếp tân của Hồng Lâu

Sảnh tiếp tân của Hồng Lâu

Tầng 1 của toà nhà là sảnh tiếp tân. Tầng 2 có 4 phòng ăn lớn cực kỳ tráng lệ, với các đầu bếp trứ danh từ Hồng Kông sang phục vụ. Ở tầng 3 là 4 phòng matxa, 2 hồ tắm Jacuzzi, 1 phòng xông khô và 1 phòng xông hơi. Trên tầng 4 là rạp chiếu phim mini 40 chỗ, phòng karaoke, quầy bar và 3 sàn nhảy mini.

Tầng 5 là nơi đặt những phòng ngủ sang trọng, bên trong có gắn camera để Lại Xương Tinh có thể ghi hình cảnh hưởng lạc của các khách mời, sau đó dùng các đoạn băng này để gây sức ép nếu cần. Phòng siêu sang trọng Presidential Suite được đặt ở tầng 6, và dành riêng cho những nhân vật quan trọng nhất. Cuối cùng, tầng 7 là nơi ở và làm việc của Lại Xương Tinh.

Những mỹ nhân '1.000 USD'

Tuy nhiên điểm cuốn hút nhất ở Hồng Lâu không phải là những tiện nghi xa xỉ kia, mà chính là những tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp. Những cô gái này phải cao từ 1,65m trở lên, và ít nhất phải tốt nghiệp trung học, biết ca hát, nhảy múa. Mức lương cứng cho mỗi người là 1.000 USD mỗi tháng. Lưu Hồng, một cô gái từng làm ở đó, cho tờ Washington Post biết có rất nhiều sĩ quan cấp tướng, tá của quân đội Trung Quốc thường xuyên lui tới vui chơi ở Hồng Lâu.

Để đảm bảo tính mới lạ, Hồng Lâu thường xuyên tìm kiếm các cô gái mới. Được gọi là những ‘Hồng mỹ nhân’, số phận các cô gái này không được công chúng biết nhiều, cho đến khi báo chí phát hiện ra câu chuyện về Vương Lí Bình, từng là một trong số các ‘Hồng mỹ nhân’. Câu chuyện của cô tiêu biểu cho đa số những cô gái khác làm việc tại đây.

 	Vương Lí Bình, một trong nhiều ‘Hồng mỹ nhân’

Vương Lí Bình, một trong nhiều ‘Hồng mỹ nhân’

Sinh ra trong một gia đình nghề nông ở ngoại ô thành phố Vũ Hán, Vương Lí Bình đến Hạ Môn làm một ca sĩ phòng trà sau khi tốt nghiệp một trường nghệ thuật năm 1996, với lương tháng khoảng 3.000 nhân dân tệ.

Đến tháng 7/1997, Vương Lí Bình gặp Lại Xương Tinh, và được đề nghị về làm ca sĩ tại Hồng Lâu với mức lương gấp 3 lần. Không thể chối từ trước một đề nghị hấp dẫn như vậy, Vương Lí Bình theo Lại Xương Tinh về Hồng Lâu, nơi cô bị chuốc rượu say. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm cạnh Lại Xương Tinh, và được hắn cho biết toàn bộ những gì diễn ra đêm qua đã được ghi hình lại.

Không còn lựa chọn nào khác, Vương Lí Bình phải ở lại làm việc tại Hồng Lâu để phục vụ nhu cầu ăn chơi trác táng của các quan chức, tướng lĩnh đã được Lại Xương Tinh mua chuộc.

Năm 1999, khi tập đoàn buôn lậu này bị triệt phá, Vương Lí Bình trở lại Vũ Hán và mở một thẩm mỹ viện. Năm 2002, cô gặp và kết hôn với một viên chức nhà nước tên Lý Xuân Thu, người hoàn toàn không biết gì về quá khứ của vợ mình. Sống với nhau một thời gian, tình cờ Lý Xuân Thu phát hiện vợ mình đã từng là một ‘Hồng mỹ nhân’. Quá xấu hổ, Vương Lí Bình đã tự tử. Cô được cứu sống nhưng tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ, và đến năm 2006 thì 2 người li hôn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại