Triều Tiên nhục mạ Tổng thống Mỹ - Hàn bằng ngôn từ rợn người

(Soha.vn) - Triều Tiên đã lên án mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc là quan hệ "chủ tớ" và đe đọa bà Park sẽ phải "trả giá đắt."

Ngày 27/4, Bình Nhưỡng mở một cuộc tấn công cá nhân nhằm vào Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, gọi bà là một "gái bán hoa" phải phục tùng "ma cô dắt gái" Barack Obama, trong khi tuyên bố nước này sẵn sàng cho "chiến tranh hạt nhân tổng lực."

Trong một bài công kích kịch liệt với những ngôn từ vô cùng mạnh mẽ, kể cả so với những bài chỉ trích vốn rất quyết liệt của nước này đối với láng giềng miền nam, Triều Tiên đã lên án mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc là quan hệ "chủ tớ" và đe đọa bà Park sẽ phải "trả giá đắt."

"Hành xử gần đây của Park Geun Hye đối với Obama giống như một đứa con gái ti tiện, non nớt đang cầu xin những kẻ lưu manh đánh đập những người mà đứa con gái đó không thích," Ủy ban Thống nhất Triều Tiên Hòa bình (CPRK) tuyên bố.

"Hoặc giống như một ả gái bán hoa đầy mánh khóe đang cố cài bẫy ai đó bằng cách hiến thân cho một kẻ ma cô hùng mạnh," Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ủy ban này nói thêm.

Tuyên bố kể trên được đưa ra đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Obama kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc 2 ngày, trong đó ông đã gọi Triều Tiên là "quốc gia hạ đẳng" mà sự cô lập sẽ tăng lên nếu nước này thúc đẩy thử hạt nhân lần thứ 4.

Cùng ngày, KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bất ngờ thị sát một loạt cơ sở quân sự và chủ trì một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao thuộc Quân ủy Trung ương (CMC), trong bối cảnh quốc tế quan ngại khả năng Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4.

Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã hối thúc quân đội phát triển để đảm bảo giành thắng lợi trong bất kỳ cuộc đối đầu nào với Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên, các phương tiện truyền thông và cơ quan nhà nước Triều Tiên sử dụng ngôn từ miệt thị, hằn học đến mức khó tin để nói về nhà lãnh đạo miền Nam.

Mới hồi đầu tháng, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên đã cho đăng tải liên tục 3 bài viết, mượn lời của những nhân vật được cho là đại diện các tầng lớp quần chúng nhân dân, gọi bà Park là "lẩm cẩm", "ngu ngốc", "bà cô già xấu xí"... Thậm chí, tờ báo này còn đem chuyện Tổng thống Hàn Quốc chưa bao giờ kết hôn ra để nhục mạ.

"Park Geun Hye chưa từng kết hôn, cũng chưa từng sinh con... giả vờ tỏ ra quan tâm tới phụ nữ và trẻ em ở đất nước chúng ta... Tôi tự hỏi bà ta biết gì về tâm lý của phụ nữ mang thai và người làm mẹ, về gia đình và hạnh phúc thực sự", một bài viết của "độc giả" trên tờ Rodong Simmun nhận xét.

Truyền thông Triều Tiên còn gọi đề xuất thống nhất bán đảo thông qua giao lưu kinh tế và viện trợ nhân đạo mà Tổng thống Hàn Quốc đưa ra là "giấc mơ của kẻ tâm thần".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại