Thông điệp Liên bang của Obama và cuộc "chu du" kỳ lạ

My Lan |

Một tuần trước khi Thông điệp Liên bang được Tổng thống Obama đọc lên, người chịu trách nhiệm soạn thảo nó vẫn "loay hoay" trong "mớ bòng bong" của chữ nghĩa và ý tứ.

Ông Obama sẽ đề cập điều gì trong Thông điệp Liên bang 2015?

Cody Keenan đã ẩn mình suốt 15 ngày tại một khách sạn tại Honolulu (Hawaii), ngay gần nơi Tổng thống Obama đi nghỉ dưỡng, và thêm 7 ngày nữa trong một văn phòng không có cửa sổ ở tầng hầm khu Cánh Tây, thuộc Nhà Trắng.

Việc duy nhất mà Keenan phải làm suốt cuộc "chu du" đó là biến màn hình máy tính trống trơn thành bản thảo đầu tiên của Thông điệp liên bang dài 6.000 từ mà Tổng thống sẽ đọc trước lưỡng viện vào 9 giờ tối ngày 20/1 (theo giờ địa phương).

Nhưng rồi cuối cùng, những ngày làm việc đơn độc này cũng "đánh gục" ông ấy.

Một đêm muộn cuối tuần trước, người đàn ông 34 tuổi rời khỏi văn phòng của mình ở Nhà Trắng để đi tới một căn hộ ở gần đó, bất chấp mưa lạnh.

Đó là nhà của một trong những người bạn thân thiết nhất với ông trong chính quyền Obama - Benjamin J. Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia, tác giả nhiều bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Tổng thống.

Lúc này, Rhodes đã lên giường và đang đọc cho cô con gái 4 tuần tuổi nghe cuốn tiểu thuyết "Giết con chim nhại".

Hai người đàn ông nhấm nháp ly whisky bên cô bé con đã ngủ và bắt đầu phân tích chữ nghĩa của Keenan. Tới tận 5 giờ sáng, một bản thảo súc tích hơn dành cho Tổng thống mới được định hình.

"Anh đã ở một mình trong phòng suốt nhiều ngày, và cuối cùng, anh cần ai đó để nói chuyện. Một ly Scotch mạch nha cũng có thể giúp ích" - Rhodes chia sẻ.

Theo báo Mỹ New York Times, thông thường, ông Obama có 2 cách để phản hồi lại những bản thảo của Keenan. Tổng thống sẽ nhẹ nhàng viết chú thích bên lề của văn bản như là một hình thức đánh dấu rằng, ông thích nó.

Còn trong trường hợp xấu nhất, ông Obama sẽ lôi ra một tờ giấy vàng và viết lại toàn bộ bài phát biểu bằng thứ văn phong chặt chẽ của mình.

Các phụ tá ở Nhà Trắng nói rằng, trong suốt 2 năm liên tiếp, Tổng thống Obama chưa phải sử dụng tới bất kì tờ giấy màu vàng nào để viết lại bản thảo của Keenan.

"Hai năm liên tiếp là điều rất ấn tượng", cố vấn cấp cao của Tổng thống Dan Pfeiffer nhận định. "Rất nhiều lần rồi, điều này không xảy ra với bản thảo đầu tiên. Không phải bất cứ người viết diễn văn nào cũng có thể làm như vậy".

Cody Keenan là người chịu trách nhiệm chính các bài diễn văn của Tổng thống Obama trong gần như suốt nhiệm kỳ thứ hai.

Trước khi được chọn vào vị trí này, ông đã tham gia nhóm viết diễn văn trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Obama năm 2007.

Khác người tiền nhiệm Jon Favreau - vốn nổi tiếng với khả năng soạn thảo các bài phát biểu khái quát, "đao to búa lớn" về hi vọng và sự thay đổi, ông Keenan tập trung hơn vào các câu chuyện mang tính cá nhân về sự nỗ lực - giống như truyện ngụ ngôn.

Ông Obama thường gọi người viết diễn văn của mình là Hemingway - một lý do là bởi bộ râu khá rậm của ông này.

Tổng thống cũng từng tiết lộ rằng, ông đặt niềm tin vào Cody "không chỉ trong việc chia sẻ tầm nhìn của mình với mọi người, mà còn giúp ông kể câu chuyện của nước Mỹ... Anh ấy là một người viết xuất sắc. Anh ấy luôn rất hăng say".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại