Donetsk đã thành “địa ngục”

Hùng Anh |

Những đợt bắn phá liên hồi không ngớt ở thành phố Donetsk trong 72 giờ qua đã khiến cả vùng không gian rộng lớn ở miền Đông Ukraine trở nên ảm đạm, chết chóc và hoảng sợ hơn bao giờ hết.

“Như tàu cao tốc chạy trên mái nhà”

Ngay từ những giờ phút đầu tiên bước sang ngày mới 18.1, hàng loạt tiếng nổ lớn từ hướng sân bay khiến cả thành phố bừng tỉnh.

Kể từ lúc đó, chúng tôi - những người Việt đang sống ở thành phố Donetsk, không thể chợp mắt, nơm nớp lo sợ.

Chúng tôi lên mạng xã hội để thông báo tình hình cho nhau. Nhiều người cả ngày 18.1 không dám ra khỏi nhà.

Có những lúc đạn pháo dữ dội, nhiều người Việt và người dân địa phương sống ở những tòa nhà cao tầng đã phải xuống trú ẩn ở tầng hầm.

Theo thông lệ, ngày cuối tuần, người dân Donetsk thường dành trọn thời gian để xếp hàng nhận hàng cứu trợ, tuy nhiên, những cuộc pháo kích dữ dội và bất thường khiến nhiều người dân “thà đói chứ không ra khỏi nhà”.

Nhiều người Việt cũng bỏ buổi chợ vì phía gần khu vực chợ Ga - nơi họ buôn bán - đạn pháo cũng nã liên hồi.

Báo Segodnya dẫn lời một phụ nữ có tên Olga cho biết, sau nhiều tháng xung đột, đợt bắn phá này là lần đầu tiên bà và gia đình đã phải ngủ đêm ở ngoài hành lang.

Bà Olga nói: “Có cảm giác rằng các chiến binh bố trí pháo ở ngay đâu đó trong sân nhà bên cạnh.

Cả đêm nghe toàn tiếng pháo, tiếng nổ và tiếng tên lửa Grad.

Cứ như có đoàn tàu tốc độ lớn chạy qua trên mái nhà vậy”.

Các cuộc pháo kích diễn ra ở hầu hết các khu vực trong thành phố.

Người dân hạn chế ra ngoài đường. Ilia- một cư dân Donetsk miêu tả: “Donetsk đã trở thành địa ngục thật sự!

Người sống ở nơi khác chắc không thể hiểu được những cơn ác mộng đang diễn ra ở đây.

Thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi, không chỉ cửa kính, mà cả cửa gỗ trong các phòng và cốc chén bát đĩa trong nhà đều rung chuyển, vỡ nát.

Tôi cố gắng không đến gần cửa sổ. Còn chuyện ra ngoài đường thì không dám nghĩ tới”.

Từ chối đề xuất hạ nhiệt

Đài truyền hình địa phương đưa tin, cố vấn của Tổng thống Petro Poroshenko - ông Yuri Briukov cho biết, sáng 18.1, các đơn vị quân đội Ukraine tham gia “chiến dịch chống khủng bố” đã được lệnh khai hỏa vào “khu vực B” là phía tây thành phố Donetsk.

Đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng thông báo một số khu vực trong thành phố bị pháo kích nặng, như Ga đường sắt Donetsk và địa bàn 2 quận Kuibysevsky, Kievsky.

Người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko xác nhận trong ngày 18.1, quân đội DPR đã đẩy lui 6 cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào sân bay Donetsk và tiến hành phản công.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cũng thông báo trong ngày 18.1 đã tấn công theo 2 gọng kìm hòng chiếm và cắt đường tiếp vận cho sân bay Donetsk.

Một nhóm bộ binh dưới sự yểm trợ của xe tăng tiến ra từ làng Peski, một nhóm khác từ Avdeevka đi qua làng Spartak và cầu Putilov.

Tại một trong các cuộc tấn công này, cầu Putilov đã bị phá hủy và binh sĩ Ukraine đã nỗ lực trở lại Avdeevka, còn cánh bên kia quay trở lại Peski.

Trong bối cảnh miền Đông Ukraine giao tranh khốc liệt như vậy, Tổng thống Ukraine Poroshenko thề không lùi bước và sẽ lấy lại vùng Donbass.

Ông Petro Poroshenko cũng đã từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Trước tình hình giao tranh dữ dội ở miền Đông Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp ngày 21.1 với sự tham dự đầy đủ 15 nước ủy viên để thảo luận về tình hình Ukraine.

Đây sẽ là cuộc họp thứ 27 do Hội đồng Bảo an tiến hành để giải quyết khủng hoảng ở miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố, ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại trước tình trạng xung đột leo thang nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn được Kiev và lực lượng ly khai ở miền Đông ký kết hồi tháng 9.2014.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi lập tức chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch và tuyên bố Liên Hợp Quốc sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực tiến tới xoa dịu căng thẳng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại