Thái Lan: Lập đội đặc nhiệm bắt thủ lĩnh biểu tình

Cảnh sát trưởng Thái Lan, Tướng Adul Saengsingkaew, đã chỉ định một đội chuyên trách việc bắt giữ thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban.

Ông Adul công bố thông tin trên tại cuộc họp với Phó Thủ tướng tạm quyền Surapong Tovichakchaikul, người đứng đầu Trung tâm Quản lý hòa bình và trật tự (CAPO), hôm 16-1.

Ông Surapong cũng yêu cầu ông Adul theo sát vị trí của ông Suthep Thaugsuban, tổng thư ký Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC). Theo ông Adul, ông Suthep đang được 40 vệ sĩ vũ trang khá kỹ đảm bảo an ninh và đang trú ngụ trong một khách sạn gần trung tâm biểu tình.

Ngoài cảnh sát, ông Surapong cho biết một đội đặc nhiệm khác do Bộ trưởng Lao động Chalerm Yubumrung chỉ huy cũng được thành lập với cùng mục đích bắt giữ các thủ lĩnh biểu tình.

Cuộc biểu tình “Đóng cửa Bangkok” do PDRC khởi xướng đang sụt giảm nhanh về số lượng, chỉ còn 7.000 người tham gia hôm 16-1 sau khi nhiều người ở miền Nam trở về nhà.

Trong khi đó, tờ The Nation dẫn lời người phát ngôn Akanat Promphan cho biết PDRC chi tiêu hơn 10 triệu baht/ngày để duy trì 8 địa điểm biểu tình hiện tại.

Chưa biết cuộc biểu tình chấm dứt khi nào trong khi chi phí không ngừng gia tăng. Một số thủ lĩnh biểu tình đã phải bán tài sản riêng. Theo một nguồn tin PDRC, ông Suthep đã bán một số đất đai ở miền Nam. Chính miệng ông Suthep tuyên bố đã bán một miếng đất ở Samui với giá 25 triệu baht khi khởi động cuộc tuần hành đầu tiên.

Ông Akanat khẳng định PDRC không nhận được tài trợ của các công ty lớn. “Họ không chắc PDRC sẽ thắng nên không dám đối đầu với các chính trị gia giàu có. Hiện tại, chúng tôi xoay xở bằng tiền túi và tiền quyên góp của công chúng” - ông Akanat nói.

Một quả lựu đạn M26 bị ném vào nhà riêng của Thống đốc Bangkok Sukhumbhand Paribatra tối 16-1  Ảnh: Bangkok Post
Một quả lựu đạn M26 bị ném vào nhà riêng của Thống đốc Bangkok Sukhumbhand Paribatra tối 16-1

Khi Cục Điều tra đặc biệt (DSI) ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của 18 thủ lĩnh biểu tình, ông Suthep đã kêu gọi ủng hộ được khoảng 12 triệu baht trong cuộc tuần hành ngày 19 và 20-12-2013 ở trung tâm Bangkok, tho ông Akanat. Ngoài ra, PDRC còn có nguồn thu hàng triệu baht mỗi ngày từ việc bán đồ lưu niệm như áo thun, lịch…

Dù vậy, một thủ lĩnh quan trọng của PDRC là Satit Wongnongtaey thừa nhận đã tính toán sai. “Chi phí đã tăng gấp 7 lần kể từ khi chiến dịch đóng cửa bắt đầu. Chúng tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra sẽ sớm từ chức” - ông Satit nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra Bà đang đối mặt với cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến chương trình trợ giá gạo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại