Sự yên bình 'khó hiểu' ở Bình Nhưỡng

Nền kinh tế của Triều Tiên được cho là hầu như không còn sự sống sau nhiều thập kỷ bị quản lý yếu kém, cô lập và phải chịu những biện pháp trừng phạt do tham vọng hạt nhân của nước này nhưng thủ đô Bình Nhưỡng vẫn yên bình đến... khó hiểu qua con mắt của các nhà báo phương Tây.

Tuần trước, Triều Tiên đã cho phép nhiều nhà báo nước ngoài đến đưa tin về lễ kỉ niệm xa hoa 60 năm ngày kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).


	Người dân Triều Tiên nhảy múa trong lễ kỉ niệm 60 năm Chiến tranh Triều Tiên.

Người dân Triều Tiên nhảy múa trong lễ kỉ niệm 60 năm Chiến tranh Triều Tiên.

Triều Tiên đã có hàng loạt hoạt động kỉ niệm ngày này. Hôm 25/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chủ trì buổi công bố một nghĩa trang mới dành cho những binh sĩ đã bị chết trong cuộc chiến. Nghĩa trang trông rất trang trọng với các tấm bia mộ bằng đá với những hình ảnh chân dung và những huy chương mà những liệt sĩ đã giành được.

Hôm 27/7, Triều Tiên cũng ra mắt công chúng một bảo tàng chiến tranh mới.

Trong dịp này, có rất nhiều du khách tới thăm bảo tàng cách mạng ở Bình Nhưỡng, nơi có tượng đài cao 18m của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung và chụp ảnh bằng máy ảnh của Nhật Bản.


	Tấm biển khắc họa nhà sáng lập Triều Tiên Kim II-Sung tại Bình Nhưỡng.

Tấm biển khắc họa nhà sáng lập Triều Tiên Kim II-Sung tại Bình Nhưỡng.

Chính phủ Triều Tiên giám sát rất chặt chẽ các nhà báo nước ngoài, do vậy họ chỉ có thể quan sát Bình Nhưỡng khi di chuyển trên xe buýt.

Nạn đói trong những năm 1990 ước tính đã giết chết một triệu người. Theo một cuộc khảo sát do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn vừa công bố hồi tháng Ba, hơn một phần tư trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng mãn tính. Tuy nhiên, cuộc sống ở Bình Nhưỡng vẫn rất yên bình.

Những chiếc xe hơi cũ, những cửa hàng nhỏ

Người dân ở đây thường đi lại bằng hệ thống xe điện cáp. Vào giờ cao điểm có hàng dài người xếp hàng để chờ đi.

Mọi người đi bộ rất nhiều trên những con đường sạch sẽ và rộng rãi. Trong những ngày này, phụ nữ thường dùng những chiếc dù với nhiều màu sắc khác nhau để che nắng.

Hầu hết xe hơi được sử dụng là xe mẫu cũ của châu Âu hoặc của Nhật Bản, bên cạnh đó có một số ít xe mới hơn như Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz và Audi.

Ở Bình Nhưỡng có rất nhiều cửa hàng nhỏ nằm rải rác khắp nơi bao gồm các cửa hàng sách và quần áo. Cũng có những nhà hàng và cửa hiệu nhỏ nhưng chẳng bán gì khác ngoại trừ nước giải khát với các vị táo, nho, đào tự sản xuất.

Nhiều người ngồi hóng gió ở những bóng râm và dọc vỉa hè. Một số nói chuyện qua điện thoại di động.

Các tòa nhà chung cư trông cũng giống như ở nhiều thành phố châu Á khác nhưng có nhiều nhà để chậu hoa trên ban công của họ.

Khi mặt trời lặn, những khó khăn của Triều Tiên hiện ra rõ ràng hơn.

Hầu như các đường phố ở Bình Nhưỡng đều không có đèn đường. Có những đốm sáng trôi nổi trong bóng tối như những con đom đóm trên đường nhưng đó là đèn xe đạp.

Thủ đô của một trong những đất nước bị kiểm soát chặt chẽ nhất trên thế giới không thể hiện bất kì sự bất ổn hay thất vọng nào đối với chế độ của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Một nhà ngoại giao nói về Kim Jong-un rằng: "Anh ấy đã nắm quyền một năm rưỡi; chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu của sự bất đồng chính kiến hay phản đối nào hay những khó chịu bên trong đất nước này về sự lãnh đạo của anh ta”. Nhà ngoại giao này cũng cho rằng không có bất cứ thay đổi gì đối với chính sách trước kia của cha và ông nội của nhà lãnh đạo này. Ông nói: "Đã có một sự thay đổi về phong cách, nhưng không có sự thay đổi về chất".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại