Putin trở lại, truyền thông phương Tây chưng hửng

Đức Huy |

Sau 10 ngày vắng bóng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trở lại, khiến truyền thông phương Tây "bẽ bàng".

Vậy là sau 10 ngày "mất tích bí ẩn", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tái xuất chiều hôm qua, 16/3, tại thành phố Saint Petersburg, trong một cuộc gặp với người đồng cấp bên phía Kyrgyzstan, ông Almazbek Atambayev.

Việc ông Putin xuất hiện trở lại chắc hẳn đã khiến nhiều người Nga thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng để lại cảm giác "khó tả" cho một bộ phận không nhỏ những người theo dõi tin tức về Putin vài ngày gần đây.

Cũng phải thôi, vì nếu tạm gạt yếu tố chính trị sang một bên, thì những tin đồn, dù chẳng hề có căn cứ mà báo chí phương Tây lan truyền những ngày qua như đảo chính, Putin bị bệnh nan y, hay thậm chí... mới có con, hấp dẫn hơn nhiều so với tin thời sự hàng ngày.

Hai bác cháu chứ không phải một cặp phụ mẫu. Ảnh: EPA

Báo chí phương Tây đã dùng những bức ảnh như thế này để minh họa cho các bài viết về tin đồn Putin mới có con

Nhưng hôm nay, sau cái bắt tay của ông Putin với người đồng cấp Atambayev, tất cả những viễn cảnh nói trên đã trở về với trạng thái nguyên thủy của nó.

Tin đồn.

"Rất tiếc, thưa quý ông quý bà, chẳng có gì đáng xem ở đây cả: không đảo chính, không người ngoài hành tinh, và đương nhiên Putin cũng chẳng có bệnh nan y gì cả. Đơn giản là ông không muốn xuất hiện." - Sputnik viết, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga tái xuất.

Việc Tổng thống Putin chỉ đơn thuần "không muốn xuất hiện" có thể chỉ là cách nói hài hước của truyền thông Nga. Đúng hay sai thì có chăng chỉ trong nội bộ điện Kremlin mới biết rõ.

Nhưng dù thực hư thế nào thì rõ ràng, truyền thông phương Tây đã bị "dẫn dắt" một cách ngoạn mục trong 10 ngày qua.

Kể từ thời Chiến tranh Lạnh, sự cạnh tranh về mặt thông tin giữa Nga và phương Tây (trong đó chủ yếu là Mỹ) đều được cả hai bên xem là một mặt trận không thể coi nhẹ.

Hai bên luôn tìm cách khai thác những điểm yếu của nhau, xoáy sâu vào những lần bên kia "vấp ngã". Và dường như truyền thông phương Tây đã coi việc ông Putin đột ngột biến mất lần này là cơ hội để họ tấn công.

Nhưng có vẻ như họ đã lầm.

Những BBC, CNN, hay The Guardian tốn biết bao nhiêu "giấy mực", thậm chí còn phải dẫn lại thông tin từ những nguồn nổi tiếng về độ "cải" như tờ Blick (Thụy Sĩ), tất cả chỉ để tìm ra lời giải cho cái mà họ gọi là "sự biến mất" của Putin.

Trong khi đó, những TASS hay RT vẫn bình thản đưa tin như mọi ngày.

Để rồi sáng hôm qua, 16/3, TASS giật tít: "Putin sẽ gặp Tổng thống Kyrgyzstan chiều nay tại Saint Petersburg", không hề đả động gì đến việc ông đã "biệt tăm" trong suốt 10 ngày qua, nhưng đủ để khiến báo chí phương Tây nhận ra sai lầm của mình.

Ông Putin song hành cùng Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev trong cuộc gặp ngày 16/3 tại Saint Petersburg. Ảnh: TASS
Ông Putin song hành cùng Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev trong cuộc gặp ngày 16/3 tại Saint Petersburg. Ảnh: TASS

Nói đi cũng phải nói lại, những tin đồn về tung tích Tổng thống Putin nhiều khả năng đã đem lại cho truyền thông phương Tây một lượng truy cập không nhỏ. Nhưng xét về phương diện hình ảnh, họ rõ ràng đã tự hạ thấp uy tín của mình trong vụ này.

Không những vậy, họ thậm chí còn giúp chính Putin và điện Kremlin "làm hình ảnh".

"Dù Putin có biến mất, cưỡi ngựa, cứu hổ, hay lặn xuống đáy hồ Baikan, thì những câu chuyện về ông cũng sẽ xuất hiện trên mặt báo các hãng thông tấn toàn cầu" - Sputnik giễu cợt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại