Những điểm khó hiểu trong bữa ăn đầu tiên của Tập Cận Bình tại Mỹ

Đức Huy |

Theo tạp chí Quartz (Mỹ), một vài chi tiết trong thực đơn bữa ăn đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ đã khiến không ít người phải "mắt tròn mắt dẹt".

Tối 22/9 vừa qua (giờ Mỹ), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự buổi tiệc tiếp đón ông tại khách sạn Westin Seattle. Tại đây, ông đã đọc một bài phát biểu về chính sách của Trung Quốc cũng như mối quan hệ Trung-Mỹ hiện nay.

Không có gì ngạc nhiên khi nội dung bài phát biểu nói trên đã thu hút sự chú ý từ giới quan sát và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Bên cạnh đó, bữa ăn tiếp đãi ông Tập cũng có một chi tiết khá thú vị nhưng cũng không kém phần khó hiểu.

Tuy không phải một bữa ăn cấp nhà nước cũng như không có sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng đây vẫn có thể coi là một sự kiện ngoại giao quan trọng. Và trong ngoại giao, những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng sẽ mang theo hàm ý nhất định.

Do đó, khi thực đơn bữa ăn tiếp đón ông Tập được công khai, không ít người đã phải "mắt tròn mắt dẹt".

Thực đơn bữa ăn tiếp đón ông Tập Cận Bình tại khách sạn Westin Seattle
Thực đơn bữa ăn tiếp đón ông Tập Cận Bình tại khách sạn Westin Seattle

Theo tạp chí Quartz, gây tranh cãi nhất có lẽ là việc sử dụng wasabi, một loại gia giảm đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản. Ngoài ra, rất nhiều nguyên liệu chế biến khác được viết bằng tên tiếng Nhật thay vì tên tiếng Anh.

Nếu ban tổ chức "nhạy cảm chính trị" hơn, họ đã có thể thay chữ "daikon" bằng từ thông dụng hơn là "white radish" (cải trắng). Một từ thay thế chính xác "edamame" thì đúng là khó tìm hơn, nhưng "green soybean" (đậu nành xanh) cũng đủ sát nghĩa.

Khả năng khách sạn Westin Seattle cố ý "đá xoáy" Trung Quốc qua bữa ăn này là rất thấp, nhưng xét đến quan hệ Trung-Nhật đang hết sức căng thẳng vào thời điểm hiện tại, có lẽ họ nên để ý hơn một chút.

Chưa hết, các loại rượu vang Westin Seattle lựa chọn để phục vụ trong bữa ăn cũng tương đối khó hiểu. Họ dùng vang đỏ cabernet sauvignon 2013, và vang trắng chardonnay 2014. Cả hai đều được sản xuất từ nhà pha chế rượu Chateau Ste. Michelle của Washington.

Cả hai đều là rượu chất lượng, nhưng với giá chỉ 15 USD (vang đỏ) và 11,95 USD (vang trắng) một chai, việc Westin Seattle chọn hai loại rượu giá mềm này để phục vụ một nguyên thủ quốc gia phải chăng có phần hơi... tiết kiệm quá?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại