Người Trung Quốc muốn cử ai đi đánh Senkaku/Điếu Ngư?

Bảo An |

(Soha.vn) - Trong số các ‘đề cử’ được nhiều người ủng hộ có quan chức chính phủ, công chức, con ông cháu cha, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc…

Trong khi tình hình căng thẳng tại khu vực Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ngày càng gia tăng, cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu sôi nổi bàn cãi về việc nếu xảy ra chiến sự thì nên cử lực lượng nào đi đấu với Nhật Bản.

Đúng như tính chất vốn có của các cuộc tranh luận trên mạng, chẳng mấy người tham gia nghĩ rằng đó là một đề tài nghiêm túc, thế nên, cách đặt vấn đề đã hài hước, các đáp án đưa ra còn hài hước hơn.

Trung Quốc nên cử lực lượng nào chiến đấu với Nhật?
 

Trong số khoảng 2.000 bình luận cho chủ đề “Nếu Trung Quốc muốn giành lại Điếu Ngư, bạn nghĩ nên cử lực lượng nào ra chiến tuyến?” trên Weibo, một số nhóm người được đề cử nhiều là:

- Quan chức chính phủ

- Nhân viên trật tự đô thị

- Công chức

- Thiếu gia con nhà giàu

- Con ông cháu cha

- Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc

- Đại gia bất động sản

- Những người phá phách, dùng bạo lực biểu tình chống Nhật...

Quan chức chính phủ Trung Quốc vài năm nay trở thành đối tượng bị bêu riếu nhiều nhất trên các mạng xã hội nước này khi liên tục nhiều vụ tham nhũng và scandal sex bị phơi bày. Công chức thì xưa nay vẫn bị dân mạng chỉ trích là lười nhác, quan liêu, ăn bám. Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc thời gian gần đây thành tích vô cùng bết bát, thậm chí đấu giao hữu với Thái Lan còn thua tới 1-5. Nói chung, danh sách mà dân mạng Trung Quốc muốn điều ra Senkaku/Điếu Ngư đều là những đối tượng nằm trong 'sổ đen' của họ.

Cuối cùng, lực lượng nhận được nhiều 'phiếu bầu' nhất là nhân viên trật tự đô thị. Đối với nhiều người Trung Quốc thì đây là công việc bị ác cảm nhất, nhiều tiếng xấu nhất. Báo chí Trung Quốc đã đăng rất nhiều hình ảnh, thông tin về việc nhân viên trật tự đô thị đối xử thô lỗ với dân thường, hành hung những người bán hàng rong. Đã có vài trường hợp lực lượng này đánh chết người ngay trên đường phố, gây phẫn nộ dữ dội trong dân chúng.

Lực lượng này cũng nổi tiếng về sự tàn nhẫn và khả năng ra tay nhanh như chớp. Những người bán hàng rong nào không chạy kịp là tất cả hàng hóa, đồ dùng đều bị họ thu sạch, phá sạch. Có lẽ đây cũng là một lý do khiến họ được dân mạng Trung Quốc coi là 'thích hợp' để đi 'thu lại' Senkaku/Điếu Ngư.

	Một người bán hàng rong ôm chân nhân viên trật tự đô thị ở huyện Thành Cố (Thiểm Tây, TQ) để xin lại chiếc cân bị thu giữ. Nhân viên này thản nhiên đứng tạo dáng cho đồng nghiệp chụp ảnh

Một người bán hàng rong ôm chân nhân viên trật tự đô thị ở huyện Thành Cố (Thiểm Tây, TQ) để xin lại chiếc cân bị thu giữ. Nhân viên này thản nhiên đứng tạo dáng cho đồng nghiệp chụp ảnh

Các khẩu hiệu của người biểu tình chống Nhật ở thành phố Hành Dương trước đó cũng thể hiện rõ thái độ của người Trung Quốc một cách rất mỉa mai. Khẩu hiệu viết “Cho chúng tôi 3.000 nhân viên trật tự đô thị, chúng tôi sẽ chiếm lại Điếu Ngư. Cho 500 quan chức tham nhũng, chúng tôi sẽ  đục khoét sập nước Nhật!

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại