Hậu thanh trừng, cháu ruột Kim Jong Un bỏ trốn vì sợ bị giết?

Cháu ruột của Kim Jong Un dường như đã “biến mất” khỏi đất nước đang du học là Pháp sau vụ ông Jang Song Thaek – người đã che chở và bảo vệ cho gia đình cậu – bị xử tử.

Kim Han Sol (19 tuổi) là con trai của ông Kim Jong Nam, anh cả của chủ tịch Kim Jong Un. Cậu đang du học tại ngôi trường danh giá Sciences-Po ở Le Havre của nước Pháp từ tháng 8.2013. Thỉnh thoảng một số phóng viên vẫn chụp được hình của cậu.

Báo DongA Ilbo, một trong những nhật báo lớn của Hàn Quốc cho biết vào ngày 14.12 (tức 2 ngày sau vụ thanh trừng người chú dượng Jang Song Thaek của chủ tịch Kim) thì bảng tên của Kim Han Sol trên một tủ đựng vật dụng tại kí túc xá đã không còn nữa.

Khi một phóng viên Hàn Quốc đến thăm kí túc của Kim Han Sol một ngày trước đó (tức ngày 13.12) thì bảng tên của cậu vẫn còn trên chiếc tủ. Phóng viên này đã gõ cửa tại phòng Kim vì muốn gặp cậu, nhưng dường như bên trong không có ai.

Bảng tên của Kim Han Sol biến mất trên tủ đựng đồ ở kí túc xá sau vụ Jang Song Thaek bị xử tử - Ảnh: DongA Ilbo

Cuối tuần qua, các phóng viên Hàn Quốc khi đến kí túc xá của Kim Han Sol còn bị 4 cảnh sát Pháp xét hỏi đủ điều, chẳng hạn có phải họ đến từ Triều Tiên hay không, sau đó đòi xem các giấy tờ như hộ chiếu, giấy phép lưu trú và thẻ hoạt động báo chí dành cho phóng viên nước ngoài do chính quyền Pháp cấp.

Được biết, hễ có người châu Á nào đến khu kí túc này, dò hỏi các sinh viên khác về nơi ở của Kim Han Sol thì họ đều báo cáo ngay cho cảnh sát.

Truyền thông Hàn Quốc tin rằng Kim Han Sol đang ẩn mình để tự bảo vệ bản thân nhằm tránh những hậu quả nguy hiểm từ sau khi nhân vật thứ 2 ở Triều Tiên, Jang Song Thaek bị xử tử. Còn cha của cậu, Kim Jong Nam được cho là đang sống lưu vong ở Trung Quốc và Singapore.

Jang Song Thaek và người vợ đã nuôi nấng Kim Jong Nam, ông Jang cũng được cho là đã hỗ trợ cho cuộc sống của Kim Jong Nam khi ở nước ngoài, thậm chí có âm mưu lật đổ Kim Jong Un để đưa Kim Jong Nam vào ngôi quyền lực.

Thậm chí, tờ báo đảng của Triều Tiên Rodong Sinmun từng tuyên bố rằng “người có thể chĩa súng không khoan nhượng vào máu mủ ruột rà của mình mới thực sự là người trọng nguyên tắc”, dấy lên lo ngại về sự an toàn của gia đình ông Kim Jong Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại