Ghê rợn 'chiêu' kiếm tiền trên thân xác trẻ em của ma-cô Philippines

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - “Đừng tin vào mọi lời hứa hẹn, đặc biệt là từ người lạ, bởi nhiều chuyện có thể xảy ra nếu bạn đi cùng họ”, Maria, một nạn nhân của đường dây mại dâm trẻ em tâm sự.

Đặt bóng vào “chỗ nhạy cảm"

"Khi tôi được đưa vào nghề này, tôi mới 15 tuổi... tôi phải tìm việc làm vì bố tôi mắc bệnh phổi và tôi cần tiền để đưa bố tới bệnh viện".

Maria đã được sắp xếp để được gặp gỡ một người đàn ông, người hứa rằng có thể giúp cô tìm một công việc ở Manila.

"Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm chân rửa bát đĩa trong một nhà hàng... nhưng khi tôi tới đó, tôi nhận ra nó là một casa". (Casa là từ ám chỉ nhà chứa ở Philippines).

"Tôi đã đi qua nhiều vùng miền. Mất 24 giờ để tới được Manila. Khi tôi tới đó, tôi thấy 16 cô gái khác đang ở trong cùng một căn phòng nhỏ. Một vài trong số họ chỉ mới 13 tuổi".


	Maria đã phải trải qua những tuần kinh hoàng không thể quên trong cuộc đời.

Maria đã phải trải qua những tuần kinh hoàng không thể quên trong cuộc đời.

Mặc dù cô mới chỉ ở đó vài tuần trước khi cảnh sát Philippines càn quét nhà chứa và thả tự do trong những cô gái, song quãng thời gian đó cũng đủ để cô biết rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại.

Maria bị nhốt và bị buộc phải quan hệ với hàng tá đàn ông Philippines và cả những người nước ngoài.

Cô thường phải tiếp 13 khách mỗi ngày. Cô bị buộc phải kéo dài "cuộc yêu" để đánh lừa những người khách rằng cô vẫn là trinh nữ, và như thế, số tiền kiếm được sẽ cao hơn.

"Chúng tôi bị buộc phải sử dụng một quả bóng bằng bông, nhúng nó vào máu chim bồ câu và đặt nó vào  "vùng kín" của mình".

Ở đây, rất nhiều người đàn ông tin rằng quan hệ với một thiếu nữ còn trinh sẽ giúp họ chữa khỏi căn bệnh HIV/AIDS. Các nhân viên xã hội học lo ngại rằng quan điểm cổ hủ này sẽ đem lại hậu quả bị thảm cho các nạn nhân của nạn buôn người.

27 USD/giờ sai bảo

Hồn nhiên kể vach vách về series phim hoạt hình Tom&Jerry, hâm mộ cuồng nhiệt Bruno Mars, ba cô bé dường như là những thiếu nữ 12 tuổi điển hình, song những điều mà cả ba đã trải qua có thể khiến cho người nghe cảm thấy "sởn người".

"Vết thương để lại thực sự là rất sâu", bà Cecilia Flores-Oebanda, giám đốc quỹ Visayan Forum Foundation", "các cô bé tỉnh dậy vào giữa đêm, la hét và khóc lóc, bởi chúng lo sợ rằng kẻ buôn người sẽ trở lại. Đôi khi một trong số chúng bất ngờ bị ốm và nôn. Nhà tâm lý học của chúng tôi nói rằng đó là bởi vì cô bé nhớ về điều mà những kẻ trên Internet đã bảo cô bé làm".

Ghê rợn 'chiêu' kiếm tiền trên thân xác trẻ em của ma-cô Philippines
 

Một trong các cô bé can đảm kẻ lại câu chuyện trong nước mắt:  "Tại quán internet, họ bảo cháu cởi quần áo và bảo cháu nhảy trước camera. Điều này thật ngượng vì cháu không thường khỏa thân như vậy".

Thông thường, chỉ như vậy thôi thì không đủ đối với những khách hàng đã trả tiền để tham gia phòng chat sex. Với số tiền 27 USD/giờ, bất cứ ai cũng có thể bảo các cô bé làm gì và người đàn ông đứng sau camera sẽ có nhiệm vụ chắc chắn rằng yêu cầu đó được thực hiện.

"Có lần, chúng cháu phải đi tiểu", cô bé gái ở giữa nói. Ngay lập tức, cô bé ngồi bên phải lên tiếng: "Nước tiểu được trộn với nước trái cây thành đồ uống... Đó là điều mà một khách hàng người Mỹ muốn".

Ngày càng có nhiều trẻ em Philippines đang trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Theo UNICEF, có khoảng 100.000 trẻ vị thành niên đang làm việc trong các nhà chứa bất hợp pháp trên khắp Philippines.

Một vài trong số họ rời quê lên tỉnh, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền đỡ đần gia đình, song không ít trong số họ chạy trốn bạo lực một cách tuyệt vọng để rồi rơi vào vòng xoáy của ngành công nghiệp tình dục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại