Điều gì khiến người biểu tình Hồng Kông sợ hãi hơn cả hơi cay?

Phong trào "Chiếm Trung Hoàn" tại Hồng Kông để đòi cải cách đã bước sang ngày thứ 8 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay để trấn áp người biểu tình nhưng không làm người đấu tranh sợ hãi. Tuy nhiên, có một thứ khác khiến người biểu tình tại Hồng Kông thật sự hoang mang.

Một người phụ nữ chỉ cho biết tên tiếng Anh của mình là Christine đã cáo buộc rằng chị và các phụ nữ hoạt động ủng hộ dân chủ khác đã bị tấn công sàm sỡ bởi một người đàn ông thuộc phe chống lại phong trào Chiếm trung tâm. Điều đáng sợ nhất là cảnh sát làm ngơ trước những lời kêu cứu.

Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên 'đành' bắn đạn hơi cay! Cảnh sát Hồng Kông: Hết cách nên "đành" bắn đạn hơi cay!

Đại diện cảnh sát Hồng Kông cho hay cảnh sát đã buộc phải sử dụng vũ lực đối với người tham gia cuộc biểu tình vận động Chiếm Trung Hoàn, trong tình thế "không còn sự lựa chọn".

Christine cho biết trong lúc chị đang đứng trong hàng người thì có một người đàn ông nằm trên mặt đường thò tay ra giữ chặt chân một người phụ nữ trong vài phút trước khi mò mẫm lên đùi. Sau đó, gã ta bò về phía chị, đứng lên và túm lấy ngực chị.

"Khi gã đứng dậy, gã đã đẩy tôi và túm lấy ngực của tôi rất thô bạo", Christine nói. "Tôi cảm thấy rất, rất sợ hãi, bị xúc phạm và bị đe dọa. Tôi hét lên: "Gã này đã tấn công tôi". Cảnh sát có mặt ở đó nhưng họ đã không thực sự làm bất cứ điều gì".

Những người khác tại đó đã hét vào mặt gã đàn ông để đuổi gã đi, nhưng gã vẫn tiếp tục sàm sỡ nạn nhân như thách thức dư luận. Christine báo cáo sự việc cho cảnh sát và đã được đưa tới đồn để lấy lời khai.

Ngại rắc rối, Christine định bỏ đi nhưng cảnh sát giữ lại vì cho biết gã sàm sỡ chị lại tố cáo Christine tấn công gã bất chấp chị đã phủ nhận. Giọng điệu của cảnh sát khiến Christine thật sự sợ hãi và chị chỉ được tự do khi luật sư xuất hiện và xác định vô tội.

"Tôi không sợ hơi cay nhưng tôi đã sợ hãi về điều này. Nó không được coi là trấn áp bạo động nhưng lại kinh khủng hơn nhiều", Christine nói.

Cảnh sát Hồng Kông lại dùng hơi cay với người biểu tình Cảnh sát Hồng Kông lại dùng hơi cay với người biểu tình

Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông xảy ra lúc 3 giờ sáng 5-10 ở Mong Kok (Vượng Giác). Cảnh sát phải sử dụng bình xịt hơi cay.

Trong khi đó, cảnh sát Hồng Kông từ chối đưa ra lời bình luận về vụ trên. Theo AFP và Bưu điện Nam Hoa buổi sáng, trường hợp của Christine chỉ là một trong nhiều vụ phụ nữ tham gia biểu tình bị tấn công tình dục mà cảnh sát làm ngơ.

Ngoài ra, họ cũng làm ngơ cho các nhóm côn đồ đánh đập, phá lều của người biểu tình. Dường như dùng các hành động côn đồ còn có tác dụng răn đe trấn áp hơn cả hơi cay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại