Dân Tacloban rồng rắn rời thành phố sau thảm họa Haiyan

Theo ước tính của chính quyền thành phố Tacloban, đã có khoảng hơn 7 vạn người rời bỏ thành phố và con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Tang thương, tan hoang và thất vọng là những từ có thể sử dụng khi nói về Tacloban - thành phố với 220.000 dân của Philippines, nơi gánh chịu nhiều thiệt hại nhất do siêu bão Haiyan gây ra.

Cuộc sống của hơn 8 triệu người tại 43 tỉnh của Philippines đã bị ảnh hưởng. Khoảng hơn 7 vạn người đã phải đi sơ tán và nhiều người khác vẫn đang phải sống tạm trong các trung tâm sơ tán. Đến nay, nhiều người dân tại các tỉnh miền Trung Philippines vẫn phải sống trong cảnh mất điện.

Cậu bé đứng trên chiếc xe đạp lôi của bố, cố ngoái lại nhìn những gì còn sót lại. Cậu đang hy vọng ngày trở về?
Cậu bé đứng trên chiếc xe đạp lôi của bố, cố ngoái lại nhìn những gì còn sót lại. Cậu đang hy vọng ngày trở về?
Một chiếc xe hết xăng được chở trên một chiếc khác trên đường đi thành phố Ormoc, cách Tacloban hơn 100km.
Một chiếc xe hết xăng được chở trên một chiếc khác trên đường đi thành phố Ormoc, cách Tacloban hơn 100km.
Một gia đình chồng chất trên chiếc xe máy.
Một gia đình chồng chất trên chiếc xe máy.
Bụi và khói xe nồng nặc trên đường ngoại ô. Tuy thế vẫn khá hơn mùi chết chóc trong thành phố.
Bụi và khói xe nồng nặc trên đường ngoại ô. Tuy thế vẫn khá hơn mùi chết chóc trong thành phố.
Những người đàn ông vốn là chủ gia đình, nay bất lực nhìn lại nơi gia đình của họ đã từng yên ấm giờ còn là đống đổ nát.
Những người đàn ông vốn là chủ gia đình, nay bất lực nhìn lại nơi gia đình của họ đã từng yên ấm giờ còn là đống đổ nát.
Đám đông chờ đợi tại một trạm xe buýt bỏ hoang trên đường đi thành phố Ormoc. Họ cố gắng vẫy những phương tiện chạy qua.
Đám đông chờ đợi tại một trạm xe buýt bỏ hoang trên đường đi thành phố Ormoc. Họ cố gắng vẫy những phương tiện chạy qua.
Dưới màn mưa như trút, một số trong họ khá lạc quan khi có chỗ trên thùng chiếc xe tải chuẩn bị rời thành phố.
Dưới màn mưa như trút, một số trong họ khá lạc quan khi có chỗ trên thùng chiếc xe tải chuẩn bị rời thành phố.
Tất cả mọi phương tiện đều được người dân sử dụng cho cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử thành phố đến thời điểm này.
Tất cả mọi phương tiện đều được người dân sử dụng cho cuộc di tản lớn nhất trong lịch sử thành phố đến thời điểm này.
Hai người phụ nữ dắt díu nhau trên con đường ngập nước mưa từ Tacloban đi Basey, nơi họ hy vọng gặp được người quen ở đó để nương tựa.
Hai người phụ nữ dắt díu nhau trên con đường ngập nước mưa từ Tacloban đi Basey, nơi họ hy vọng gặp được người quen ở đó để nương tựa.
Mỗi ngày, dòng người lại nối dài thêm trên những ngả đường ra khỏi thành phố.
Mỗi ngày, dòng người lại nối dài thêm trên những ngả đường ra khỏi thành phố.
Người phụ nữ này chuẩn bị lên đường rời khỏi Tacloban.
Người phụ nữ này chuẩn bị lên đường rời khỏi Tacloban.
Một thanh niên cúi mặt bước nhanh qua dãy thi thể nạn nhân xếp dọc bên đường chờ được bốc đi chôn cất.
Một thanh niên cúi mặt bước nhanh qua dãy thi thể nạn nhân xếp dọc bên đường chờ được bốc đi chôn cất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại