Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc khóc trước tòa

Ông Lưu Chí Quân - người từng một thời đứng đầu Bộ Đường sắt quyền lực của Trung Quốc, đã bật khóc khi đọc bản nhận tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong phiên tòa - AP đưa tin ngày 10.6.

 

Trả lời báo chí sau phiên toà kết thúc trưa 9.6, luật sư biện hộ Qian Lieyang cho hay, thân chủ của ông ta đã nhận tội và bày tỏ sự hối hận trong suốt quá trình xét xử.

Theo luật sư Qian, ông Lưu Chí Quân đã bật khóc khi đọc bản tường trình cá nhân. Ngay cả các công tố viên cũng đề nghị tòa ra mức án khoan hồng cho ông Lưu, do thái độ hợp tác trong suốt cuộc điều tra, cũng như thừa nhận các việc làm sai trái trong bản tự khai.

Các bình luận của luật sư Qian cho thấy, tòa án Trung Quốc đang tìm một khung pháp lý nhằm tuyên bố mức án đủ mạnh đối với tội tham nhũng, nhưng cũng không quá tàn nhẫn đối với người mà tên tuổi đã gắn liền với hệ thống đường sắt cao tốc. “Khi tòa công bố mức án, tôi hy vọng họ sẽ cân nhắc về những đóng góp của ông ấy với đất nước” - luật sư Qian nói.

Tân Hoa xã cho biết, ông Lưu bị buộc tội đã sử dụng quyền lực để gây ảnh hưởng nhằm giúp 11 cộng sự thăng tiến và giành được các hợp đồng béo bở, cũng như nhận 10,5 triệu USD tiền hối lộ từ năm 1986 đến 2011. Chưa rõ ngày tòa án sẽ công bố phán quyết đối với ông Lưu.

Ông Lưu Chí Quân (60 tuổi) là người đã giám sát việc phát triển đường sắt cao tốc tại Trung Quốc. Vụ xét xử ông Lưu Chí Quân được xem là chỉ dấu về cách các quan chức cao cấp có thể bị xét xử trong chiến dịch chống tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại