Campuchia: Bạo lực sắc tộc, 1 người Việt bị đánh tập thể tới chết

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một người Việt Nam đã bị đám đông đánh tới chết sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên một con đường của huyện Meanchey (Phnom Penh) tối ngày 15/2.

Tờ Cambodia Daily dẫn lời phó Trưởng công an xã Chak Angre Loeu, ông Huot Vanna, cho biết, anh Nguyen Yaing Ngoc, 28 tuổi, người Việt Nam, đã đâm vào đuôi một chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường National Road 2 tại xã này vào khoảng 9 giờ 45 phút và bị thương ngã ra đường. Tức giận vì bị xe máy của anh Ngoc ngáng đường, một nhóm 6 người đàn ông đã lao vào tấn công hội đồng anh này.

Ông Vanna cho hay, "Nguyen Yaing Ngoc đã thiệt mạng" ngay tại hiện trường "sau khi bị một nhóm người đánh vào đầu và mặt... Vụ tấn công bắt đầu khi một người hét lên rằng "Yuon đánh nhau với người Khmer!" (Yuon là cách gọi miệt thị người Việt tại Campuchia).

Theo ông Vanna, dân làng đã cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng nạn nhân là một người Việt Nam, cảnh sát hiện vẫn chưa liên lạc được với gia đình anh Ngoc.

Von Chanvutha, 50 tuổi, một trong những kẻ tham gia vụ tấn công, sau đó đã bị bắt vì kích động bạo lực sắc tộc. Ông Vanna khẳng định: "Chúng tôi bắt hắn và giao hắn cho cảnh sát để thẩm vấn".

Trưởng huyện Meanchay, ông Kuoch Chamroeun, cho hay ông đã biết thông tin về vụ tấn công và nhận định rằng phân biệt chủng tộc là nguyên nhân đằng sau vụ việc này. "Đây là một vụ tấn công hội đồng và vì lý do phân biệt chủng tộc, bởi đám đông đã đánh chết nạn nhân sau khi gọi anh ta là Yuon".

Trưởng cảnh sát xã Chak Angre Krom, ông Chea Sokhai, cho hay nạn nhân hiện đã được hoả táng tại một ngôi chùa ở địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại