Biểu tình Campuchia: Tâm lý chống người Việt ngày càng tăng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Người Việt tại Phnom Penh đang lo ngại về việc cửa hàng của mình trở thành mục tiêu tiềm năng của bạo lực sắc tộc trong các cuộc biểu tình.

Trả lời phỏng vấn tờ Cambodia Daily, bà Uy Theary, 41 tuổi, một người Việt Nam định cư tại Campuchia được 12 năm cho biết: "Trong cuộc biểu tình tuần trước, tôi đã đóng cửa hàng cả một ngày vì tôi sợ những người biểu tình sẽ tới và phá hoại cửa hàng của mình". Bà Theary là quản lý siêu thị Kim Liên Mart, chuyên bán đồ nhập khẩu từ Việt Nam.

Mặc dù khẳng định rằng mình sẽ "vẫn mở cửa và bán hàng" ngay cả khi người biểu tình tiến tới gần cửa hàng của mình hoặc trở nên bạo lực hơn, bà vẫn lo lắng và nói rằng "nó (cuộc biểu tình) trở nên quá lớn, tôi sẽ đóng cửa".

Nhiều chủ cửa hàng cũng nói rằng họ sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như những ngày thường. Sok Chenda, 27 tuổi, Việt Kiều, chủ một salon tóc ở chợ Kandal (Phnom Penh) nói: "Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình bình thường, bất kể điều gì xảy ra trên đất nước này. Tôi biết về cuộc biểu tình, và tôi biết họ đang tiếp tục mỗi ngày".

Một nhân viên bán hàng người Việt khác cũng chia sẻ: "Tôi lo lắng về vấn đề biểu tình, nhưng tôi nghĩ đó là điều bình thường. Tôi phải sống và tôi phải làm việc".

Theo tờ Cambodia Daily, trong những tuần gần đây, tâm lí chống Việt Nam trong các cuộc biểu tình của phe đối lập và công nhân đình công ở Campuchia đang ngày càng gia tăng.

Trước đó, ngày 3/1, một quán cafe của Việt Kiều tại Phnom Penh đã bị một nhóm người biểu tình xông vào cướp bóc và đập phá. Việt kiều Sok Min, 27 tuổi, chủ quán cafe này bức xúc cho rằng sở dĩ quán của anh này bị tấn công là bởi anh là người Việt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại