Bị nhốt ở nhà, bé 3 tuổi chết thảm trong vụ cháy

Nguyễn Hà |

Một bé trai 3 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc đã chết thương tâm sau khi chiếc máy tính để bàn trong nhà cậu bé bất ngờ bốc cháy, gây ra hỏa hoạn.

Báo Đô thị Phương Nam (Trung Quốc)  đưa tin, 12h trưa hôm 16/3, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ một phòng trọ ở thị trấn Xí Thạch, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vụ hỏa hoạn khiến một bé trai 3 tuổi tử vong.

Qua điều tra xác minh, nguyên nhân vụ hoả hoạn là do chiếc máy tính để bàn bất ngờ bốc cháy, nạn nhân là bé Tạ Phúc Cường (3 tuổi) tử vong vì ngạt khí.

Được biết, gia đình bé Cường từ Quý Châu tới Quảng Đông làm ăn. Bố mẹ cậu bé xấu số hiện là công nhân của một nhà máy sản xuất bóng đèn.

Gia đình Tạ Phúc Cường thuê một căn phòng nhỏ trên tầng 4 của một khu tập thể bốn tầng. Lúc phát hiện thấy đám cháy, một người hàng xóm ở tầng 2 đã nhanh chóng báo cho lực lượng cảnh sát PCCC đồng thời gọi điện thông báo cho mẹ của cậu bé.

Khi biết bé Cường đang bị nhốt trong nhà, hàng xóm đã tìm búa để phá khoá nhưng không được. Do cửa được khoá cả bên trong lẫn bên ngoài nên mặc dù trên cửa có treo một chùm chìa khoá nhưng vẫn không thể nào mở được.

Khi nhân viên PCCC đến hiện trường phải sử dụng dụng cụ chuyên dụng mới phá được khoá.

Lúc mẹ bé Cường về đến nhà cũng là lúc nhân viên cứu hộ mở được cửa. Luồng khói bốc lên đen kịt căn phòng, cả nhân viên cứu hộ và mẹ cậu bé phải dùng đèn pin soi mấy lần mới tìm thấy cậu bé.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi viện cấp cứu, nhưng dù đã dùng mọi biện pháp, các bác sĩ vẫn không cứu được mạng sống của Tạ Phúc Cường.

Mọi vật dụng trong căn phòng xảy ra vụ cháy đều không bị bắt lửa, duy chỉ có chiếc máy tính là bị thiêu rụi, khói đen kịt bám khắp phòng.

Bố mẹ nạn nhân chia sẻ, hai vợ chồng làm cùng công ty, ban ngày đi làm chẳng có ai trông con nên họ đành nhốt cậu một mình trong nhà. Họ cũng biết như vậy là không an toàn nhưng không còn cách nào khác.

Trước đó một ngày, họ đã đi đăng ký cho bé đi nhà trẻ, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị cho con đi học thì đã xảy ra thảm kịch.

Một số hình ảnh liên quan đến vụ việc (Nguồn: Sohu):

Căn phòng trọ của gia đình bé Cường trước khi xảy ra vụ cháy.

Căn phòng trọ của gia đình bé Cường trước khi xảy ra vụ cháy.

Bé Tạ Phúc Cường – nạn nhân của vụ hoả hoạn

Bé Tạ Phúc Cường – nạn nhân của vụ hoả hoạn.

Vật dụng trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, chỉ bị bám khói đen kịt.

Vật dụng trong căn phòng vẫn nguyên vẹn, chỉ bị bám khói đen kịt.

Giấy xác nhận nạn nhân đã tử vong của bệnh viện.

Giấy xác nhận nạn nhân đã tử vong của bệnh viện.

Hình ảnh đẹp đẽ của bé Cường vài ngày trước khi xảy ra sự cố đáng thương.

Hình ảnh đẹp đẽ của bé Cường vài ngày trước khi xảy ra sự cố đáng thương.

Căn phòng xảy ra vụ cháy bị đóng cửa, cha của bé Cường khóc vì đau buồn

Người thân của nạn nhân thương tiếc nhìn về phía căn phòng bị cháy.

Người thân của nạn nhân thương tiếc nhìn về phía căn phòng bị cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại