Bắt cóc Sydney:Người căng thẳng, kẻ uống bia, "tự sướng" đứng xem

Đức Huy |

Hai thái cực hoàn toàn trái ngược bên ngoài quán cafe Lindt, nơi các thành viên Hồi giáo cực đoan đang bắt cóc và giam giữ nhiều con tin.

Giữa thời khắc "dầu sôi lửa bỏng" khi số phận của hàng chục con tin đang bị giam giữ bên trong quán cafe Lindt (Sydney, Australia) vẫn còn là ẩn số, một bộ phận người dân tại đây lại có những hành động bị cư dân mạng trên thế giới lên án là hết sức phản cảm.

Nở nụ cười và chụp ảnh tự sướng như không có chuyện gì xảy ra

Ba người đàn ông nở nụ cười và chụp ảnh "tự sướng" như không có chuyện gì xảy ra.

Điềm nhiên tạo dáng. Trong khi chỉ cách đó 100m, tính mạng của hàng chục người khác đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc.

Hai người phụ nữ vẫn điềm nhiên tạo dáng trong khi chỉ cách đó 100m, tính mạng của hàng chục người khác đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Một người đàn ông cười tươi như hoa đứng giữa đường chụp selfie.

Một người đàn ông cười tươi như hoa đứng giữa đường chụp selfie.

Hai du khách này thậm chí còn mang theo bia để nhâm nhi trong khi theo dõi diễn biến sự việc.
Hai du khách này thậm chí còn mang theo bia để "nhâm nhi" trong khi theo dõi diễn biến sự việc.

 

Cư dân mạng trên Twitter bày tỏ sự bất bình đối với các tiết mục tự sướng.
Cư dân mạng trên Twitter bày tỏ sự bất bình đối với các tiết mục "tự sướng".

Những bức ảnh này đã dấy lên làn sóng phản đối trên mạng xã hội. Đa số cho rằng những hành vi này là "không thể chấp nhận được".

"Đáng buồn cho loài người", tuyển thủ rugby chuyên nghiệp người Anh Tom Warren cay đắng nhận xét.

"Thật đáng ghê tởm. Phải biết tôn trọng người khác chứ!", Rebecca Gammon, một phụ nữ Australia tỏ ra bất bình.

"Những người đang chụp ảnh tự sướng thật sự nên xem lại mình", người dùng có nickname Gwyneth lên tiếng.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho các con tin bên trong quán cafe, cũng như những người dân thường bên ngoài.

Lực lượng cảnh sát đã bao vây bên ngoài quán cafe suốt 12 tiếng đồng hồ.
Lực lượng cảnh sát đã bao vây bên ngoài quán cafe suốt 12 tiếng đồng hồ.
Một con tin trốn thoát được ra ngoài chạy đến bên cảnh sát.

Một con tin trốn thoát được ra ngoài chạy đến bên cảnh sát.

Tuy nhiên, theo hãng tin ABC, dù lực lượng chức năng đã cố gắng huy động những người không có nhiệm vụ sơ tán xa khỏi hiện trường để đề phòng kẻ bắt cóc có mang theo bom, nhưng người dân hiếu kì vẫn tiến sát đến khu vực nguy hiểm.

Người dân hiếu kì đứng theo dõi diễn biến sự việc bên ngoài quán cafe.

Người dân hiếu kì đứng theo dõi diễn biến sự việc bên ngoài quán cafe.

Theo tường thuật của nhân chứng tại hiện trường, vào hồi 9h45 sáng, một người đàn ông với chiếc băng-đô có dòng chữ Arab xông vào quán cafe, lôi ra một khẩu shotgun và khống chế nhân viên cùng khách bên trong cửa hàng.

Tên này đòi gặp trực tiếp Thủ tướng Australia Tony Abbott, ngoài ra hắn còn yêu cầu mang một lá cờ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đến hiện trường.

Tính đến thời điểm này, đã có 5 con tin trốn thoát thành công.

Các diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại