Báo Mỹ đưa tin Putin mắc bệnh nan y, báo Nga cười mỉa

My Lan |

Báo cáo khoa học mới nhất về tình trạng tâm lý của Tổng thống Nga Putin, do Lầu Năm Góc tài trợ nghiên cứu, không chỉ khiến cho Kremlin phật lòng, mà còn bị báo chí Nga chê cười.

Tờ The Moscow Times đánh giá, cuộc xung đột đang tiếp diễn ở Ukraine đã thổi bùng lên câu hỏi "Putin là ai?", vốn luôn khiến các nhà phân tích và hoạch định chính sách Mỹ bối rối.

Mới đây nhất, tổ chức ONA (Mỹ) đã công bố kết quả một dự án nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể Putin: Tổng thống Nga mắc chứng tự kỉ (Asperger) và nó "ảnh hưởng tới tất cả các quyết định của ông".

Để tăng tính thuyết phục, bản báo cáo đó còn dẫn ra kết luận của Tiến sĩ Stephen Porges, giáo sư tâm thần học tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin từ báo Mỹ USAToday, dự án này bắt đầu thực hiện từ năm 2009 với mức hỗ trợ lên tới 365.000 USD từ Lầu Năm Góc.

Điều đặc biệt là kết quả của nó được công bố trong thời điểm khủng hoảng Ukraine đang khiến căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây gia tăng tới mức chưa từng có, kể từ Chiến tranh Lạnh.

Thế nhưng, khi được hỏi, phát ngôn viên Nhà Trắng đã từ chối bình luận về kết luận cuối cùng nêu trên.

Giáo sư Porges, trong một email trao đổi với The Moscow Times, cũng phủ nhận việc tuyên bố về tình trạng bệnh tật của nhà lãnh đạo Nga

Về phần mình, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ nói ngắn gọn rằng, báo cáo của ONA là "vô nghĩa, không xứng đáng để bình luận".

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tung ra những kết luận mà nước này khẳng định là mang tính khoa học, về sức khoẻ của ông chủ điện Kremlin và bị Nga bác bỏ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, báo Mỹ New York Times tung thông tin rằng, Tổng thống Putin bị ung thư, chỉ còn sống được 3 năm.

Tờ này thậm chí còn nhận định, đó là lý do vì sao ông Putin can thiệp vào Ukraine, cũng như mong muốn mở rộng lãnh thổ Nga, nhằm để lại một di sản lâu dài cho đời.

Năm 2005, tạp chí Atlantic dẫn ra ý kiến của nhiều chuyên gia Mỹ như bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ trị liệu tâm lý để kết luận rằng, dựa vào dáng đi của ông Putin, thì ông này "có thể đã bị đột quỵ".

The Moscow Times trích lời ông Yevgeny Minchenko, người đứng đầu Viện Đánh giá Chiến lược chính trị Thế giới, phản bác báo cáo mới của ONA và đánh giá nó thật sự rất "hời hợt".

Tờ này còn chê bai rằng, Mỹ đã đổ hàng trăm nghìn USD tiền thuế của dân cho các dự án nghiên cứu khoa học, nhằm phân tích ngôn ngữ cơ thể của nhà lãnh đạo Nga.

Song, điều họ thu lại được từ những nỗ lực nắm bắt logic của ông Putin gần như chỉ là con số 0, khi mà nó làm giảm khả năng của các nhà lãnh đạo phương Tây trong việc dự đoán tương lai.

Theo các nhà phân tích Nga, xét về vai trò trung tâm của ông Putin trong chính trường Nga, thì việc giải thích hành vi của ông này, tham chiếu tới các bệnh về thể chất hoặc tinh thần, là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, vấn đề là, trên thực tế, về mặt khoa học, các nghiên cứu về Putin hoàn toàn vô nghĩa, bởi những người thực hiện chúng gần như không có bất cứ hiểu biết gì về tâm tính người Nga.

Ông Alexander Konovalov, giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược ở Moscow thì nhận định, những nỗ lực phân tích Tổng thống Putin của Mỹ chỉ khiến cho ông này càng trở nên bí ẩn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại