Ấn bản mới của Charlie Hebdo "đắt hàng như iPhone"

Đức Huy |

Sau nhiều ngày chờ đợi, người dân Pháp đã có trong tay ấn bản mới nhất của Charlie Hebdo.

Theo thông tin của AFP, ấn bản đầu tiên của Charlie Hebdo từ sau vụ thảm sát đã được bán hết chỉ vài phút sau khi được xuất bản sáng sớm hôm nay (giờ địa phương).

Ấn bản ngày 14/1 của Charlie Hebdo dày 8 trang, thay vì 16 như thường lệ. Ngoài ra, số lần này được in ra 3 triệu bản, tăng 50 lần so với lượng xuất bản trước đó, được dịch ra 6 thứ tiếng và phát hành tại 25 nước.

Để đáp ứng nhu cầu độc giả, các sạp báo dự kiến sẽ nhập thêm Charlie Hebdo để bán tiếp vào ngày mai, 15/1. Một số người dùng trên mạng xã hội Twitter thậm chí còn ví ấn bản mới của Charlie Hebdo "đắt hàng như iPhone".

"Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đứng đợi một sạp báo mở cửa đến như thế", nhà báo Pháp Agnes Poirier kể lại với BBC.

Bản thân ông Poirier cũng không mua nổi một tờ Charlie Hebdo mới vì có quá nhiều người xếp hàng trước ông. Tuy nhiên ông cho biết mọi người sau khi đọc xong cũng tốt bụng để những người không mua được đọc cùng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Pháp vào sáng sớm hôm nay, khi Charlie Hebdo mới được vận chuyển đến các sạp báo.

Tại một nhà sách ở Rambouillet, số mới nhất của Charlie Hebdo thậm chí đã được bán hết từ trước khi nhà sách này mở cửa, theo đơn đặt hàng của nhiều độc giả.

Tại một nhà sách ở Rambouillet, số mới nhất của Charlie Hebdo thậm chí đã được bán hết từ trước khi nhà sách này mở cửa, theo đơn đặt hàng của nhiều độc giả.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua báo.

Người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua báo.

Các sạp báo treo biển hết hàng chỉ vài phút sau khi bày bán.

Các sạp báo treo biển hết hàng chỉ vài phút sau khi bày bán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại