Chủ nghĩa khủng bố Pháp: Sản sinh ngay tại công viên

Phạm Khánh |

Theo Thời báo New York, các tay súng thực hiện 3 vụ thảm sát, trong đó có vụ ở tạp chí Charlie Hebdo, hồi tuần trước đã tôi luyện tư tưởng cực đoan ngay tại một công viên và nhà tù ở Paris, Pháp.

Sản sinh từ một công viên Pháp

Trước đó, những kẻ này vẫn rèn thể lực bằng cách chạy bộ và tập thể dục tại Buttes-Chaumont, công viên công cộng ở đông bắc Paris được xây dựng hơn một thế kỷ trước dưới thời Hoàng đế Napoleon III.

Chúng cũng thường gặp nhau tại các căn hộ gần đó.

Nhóm thanh niên Hồi giáo lấy luôn tên công viên Buttes-Chaumont làm tên nhóm.

Các nhà chức trách Pháp phát hiện ra Buttes-Chaumont vào năm 2005 khi cảnh sát Pháp phá vỡ đường dây chuyển những thanh niên Hồi giáo Pháp sang chiến đấu chống lại quân Mỹ tại Iraq.

Cảnh sát tin rằng vụ bắt giữ đã đủ khiến cho nhóm tan rã và một số quan chức cũng như chuyên gia tin rằng tổ chức này khó có thể đặt ra mối đe dọa cho nước Pháp.

Công viên Buttes-Chaumont ở Paris, Pháp, nơi các nghi phạm nhen nhúm tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Tuy nhiên, các vụ tấn công khủng bố tuần trước tại Paris lại chứng minh điều ngược lại khi Buttes-Chaumont đã cho ra đời những chiến binh thánh chiến nguy hiểm nhất châu Âu, bao gồm Cherif Kouachi và Amedy Coulibaly, hai trong số những kẻ khủng bố đã khiến 17 người thiệt mạng chỉ trong 3 ngày, gây rúng động nước Pháp và thế giới.

Nhiều thành viên của nhóm cũng đã tới Iraq tham gia thánh chiến hoặc vẫn đang theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, trong đó có một người Pháp gốc Tunisia.

Người này liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và thừa nhận đã thực hiện một số vụ ám sát ở Tunisia, bao gồm vụ giết chính trị gia cánh tả hàng đầu hồi tháng 7/2013.

Ông Jean-Pierre Filiu, một giáo sư nghiên cứu Trung Đông và chuyên gia về các tổ chức khủng bố Hồi giáo Pháp, cho biết: “Nhóm Buttes-Chaumont được coi là ít nguy hiểm.

Và giờ bạn thấy đấy, chúng là nhóm nguy hiểm hàng đầu".

Sau khi thảm sát Paris xảy ra, chính quyền Pháp đã thực sự lo ngại rằng, những nhóm tương tự, phát sinh từ ngay trong nước Pháp có thể cũng đã bị bỏ qua hoặc bị đánh giá thấp.

Nhân vật trung tâm của Buttes-Chaumont là Farid Benyettou, sinh năm 1981 trong một gia đình có hai dòng máu Pháp và Algeria.

Said Kouachi (trái), 34 tuổi và em trai Cherif Kouachi, 32 tuổi, 2 trong số 3 nghi phạm tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hôm 7/1.

Said Kouachi (trái), 34 tuổi và em trai Cherif Kouachi, 32 tuổi, 2 trong số 3 nghi phạm tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris, Pháp hôm 7/1.

Benyettou bắt đầu nhen nhúm tư tưởng thánh chiến khi một chị gái của hắn cưới Youssef Zemmouri, thành viên của một mạng lưới khủng bố Pháp - Algeria.

Zemmouri bị bắt vào tháng 5/1998 khi đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố.

Ngay sau đó, Benyettou bắt đầu tìm hiểu về phong trào Hồi giáo Salafi và luôn cho mình là một lãnh tụ Hồi giáo tự học.

Sau đó hắn dụ dỗ một nhóm thanh niên bao gồm cả Cherif Kouachi và người bạn thời thơ ấu của hắn là Thamer Bouchnak .

Ông Many nói, Thamer và Cherif đã rất ấn tượng với Farid Benyettou, họ cũng muốn trở thành một người Hồi giáo tốt nhất.

Năm 2004, Benyettou tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại đạo luật cấm các cô gái Hồi giáo đeo mạng che mặt tại các trường công lập, phản đối Mỹ xâm lược Iraq và kêu gọi thanh niên Hồi giáo Pháp đến Iraq để chiến đấu hoặc phát động các cuộc tấn công trên đất Pháp.

Benyettou đã từng phát biểu vào năm 2004 rằng: "Pháp là một quốc gia không tin Chúa. Tôi không thích đất nước này.

Pháp không tôn trọng những người Hồi giáo.

Chúng tôi phải chiến đấu ở Pháp, nhưng thông qua các phương tiện pháp lý.

Chúng tôi sẽ không chiến đấu bằng vũ khi hay ném bom.

Pháp không tuyên chiến với chúng tôi".

Tôi luyện tại nhà tù Pháp

Ngoài ra, nơi gặp gỡ của các thành viên Buttes-Chaumont lại chính là hệ thống nhà tù Pháp.

Ở đó, chủ nghĩa cực đoan trở nên mạnh mẽ khi một số thành viên của nhóm gặp gỡ những kẻ thánh chiến nổi tiếng khác có liên hệ với những mạng lưới nguy hiểm và mạnh mẽ hơn.

Chân dung 4 nghi phạm thực hiện 3 vụ thảm sát tại Paris hồi tuần trước.

Sau khi chính quyền Pháp truy quét các thành viên của nhóm Buttes-Chaumont năm 2005, Cherif Kouachi và Benyettou đều bị đưa vào tù.

Tại Fleury-Mérogis, một nhà tù nổi tiếng với điều kiện rất tồi tệ cách Paris 20 dặm về phía nam, Cherif Kouachi được tiếp nhận giai đoạn giáo huấn thứ hai về thánh chiến.

Hắn gặp và bị ảnh hưởng bởi Djamel Beghal, một tay thánh chiến người Pháp gốc Algeria, kẻ đã lên kế hoạch đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Paris vào năm 2001.

Theo một báo cáo của cảnh sát tình báo Pháp bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang lan rộng trong hệ thống nhà tù này.

Một số tù nhân còn treo hình ảnh của thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden.

Báo cáo ước tính, có 95 tù nhân Hồi giáo đã bị phân loại vào nhóm "nguy hiểm", chúng có thể “thả bom” khi được thả ra.

Amedy Coulibaly, kẻ đã giết chết 4 con tin tại một siêu thị ở Paris hôm 9/1, cũng được Cherif Kouachi kết nạp vào nhóm Buttes-Chaumont ngay trong tù. Coulibaly được ra tù hồi năm ngoái.

Không rõ anh trai của Cherif Kouachi là Said Kouachi, có phải là thành viên của Buttes-Chaumont hay không, nhưng các nhà chức trách khẳng định rằng Said đã từng ở Yemen từ giữa năm 2009 và 2012, được một nhánh của Al Qaeda đào tạo.

Dominique Many, một trong những luật sư đã từng biện hộ cho các thành viên Buttes-Chaumont, cho biết, nhà tù chỉ khiến cho tư tưởng cực đoạn của Cherif Kouachi trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông nói: "Khi bị xét xử vào năm 2008, anh ta cực đoạn hơn nhiều so với khi bị bắt giữ vào năm 2005. Có lẽ, thời gian trong tù đã khiến anh ta trở thành con người như ngày hôm nay”.

Sau 3 năm bị giam giữ ở Fleury-Mérogis, khi xuất hiện trước tòa, hắn đã từ chối đứng.

Ông Many cho hay: "Hắn từ chối đứng vì thẩm phán là một phụ nữ và cô ấy đại diện cho công lý Pháp".

Nói về Benyettou, sau khi ra tù, hắn học làm y tá và sau đó thực tập tại đơn vị tai nạn và tình huống khẩn cấp tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière, một trong các bệnh viện ở trung tâm Paris.

Hắn đã dừng tập sự tại bệnh viện khi vụ thảm sát xảy ra.

Phía cảnh sát đã hợp tác với bệnh viện và phát hiện ra tung tích của Farid Benyettou.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại