Quốc Khánh: Tôi mới 27 tuổi mà đã yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh

Tùng Ninh |

"Tất cả do hồi trẻ tôi ăn chơi quá đà" – diễn viên Quốc Khánh nói.

Mới đây, chương trình Tài tám tếu đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Khả  Như, diễn viên Quốc Khánh (đàn em Trấn Thành trong phim Hẻm cụt), diễn viên Võ Đăng Khoa (cháu nuôi Hoài Linh) và ca sĩ Emma Nhất Khanh.

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau bàn luận về chủ đề: "Tuổi trẻ nên hưởng thụ hay tích lũy".

Quốc Khánh: Tôi mới 27 tuổi mà đã yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh - Ảnh 1.

Emma Nhất Khanh

Là người ủng hộ việc hưởng thụ, ca sĩ Emma Nhất Khanh lên tiếng đầu tiên: "Tôi là một người biết phấn đấu, cố gắng đi làm kiếm tiền. Tôi nghĩ, sống trên đời phải biết hưởng thụ vì cuộc đời này chỉ sống một lần thôi. Tuổi trẻ là phải hưởng thụ.

Tôi muốn hưởng thụ ngay khi còn trẻ để sau này có chuyện để kể cho con cháu tôi nghe. Tôi cần có nhiều sự trải nghiệm để có thêm nhiều bài học mới.

Nếu tôi không hưởng thụ ngay khi còn trẻ thì sau này về già sẽ hối tiếc vì đã không làm được".

Võ Đăng Khoa phản đối Emma Nhất Khanh và nói: "Tôi thấy bạn bị mâu thuẫn, bạn nói muốn sống cho cuộc đời của chính mình nhưng rồi lại muốn có câu chuyện cho con cháu.

Chẳng con cháu nào cần câu chuyện. Người ta cho con cháu là cho tài sản, không ai cho câu chuyện.

Kể cả có cho câu chuyện, người ta cũng thường kể lại việc hồi trẻ mình gây dựng sự nghiệp, tích lũy như thế nào. Không ai kể hồi trẻ mình ăn chơi, tiêu pha như thế nào cho con cháu".

Quốc Khánh: Tôi mới 27 tuổi mà đã yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh - Ảnh 3.

Võ Đăng Khoa

Emma Nhất Khanh phản bác: "Anh Võ Đăng Khoa đang hiểu lầm rồi. Sống hưởng thụ không có nghĩa là sống buông thả. Tôi vẫn biết điểm dừng của tôi ở đâu, không đi quá giới hạn là được.

Sau này tôi già rồi, nếu chỉ đưa tiền cho con cháu mà không có câu chuyện gì kể lại sẽ rất nhạt nhẽo.

Nếu tôi đang có một khoản tiền, tôi sẽ đầu tư cho bản thân mình và đi du lịch hưởng thụ".

Vẫn giữ nguyên quan điểm tuổi trẻ cần tích lũy, cháu nuôi Hoài Linh nói: "Tại sao kiếm ra tiền không biết để dành tiền làm phao cứu mình khi khó khăn?

Mùa dịch vừa qua là minh chứng rõ nhất. Những ai trước đây chỉ biết hưởng thụ đều rất khốn đốn trong mùa dịch. Ngược lại, những ai biết tích lũy đều sống ổn.

Quốc Khánh: Tôi mới 27 tuổi mà đã yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh - Ảnh 4.

Khi mọi biến cố ập đến như trong mùa dịch vừa qua, ai có tích lũy đều nhàn hạ vì có nguồn tiền để chi tiêu. Những người chỉ biết hưởng thụ sẽ chẳng có đồng nào, nằm vật vã ở nhà trong khó khăn.

Tuổi nào cũng đáng được hưởng hạnh phúc chứ không chỉ mỗi tuổi trẻ. Vì vậy, tuổi trẻ nên tích lũy để tuổi già được an nhàn, sung sướng. Nếu hưởng thụ quá đà, đến khi biến cố ập đến sẽ không có nguồn dự trữ.

Mọi người thường tiếc tuổi trẻ mà không chịu nghĩ đến cảnh về già mà có tiền sẽ đỡ khổ hơn. Nhiều người về già nghèo khổ mới tiếc cho thời trẻ, rằng tại sao ngày xưa không chịu để dành hơn.

Tích lũy ở đây không phải không dám ăn tiêu mà là để dành nhiều hơn ăn tiêu. Tiền không được tất cả nhưng mua được hầu hết tất cả, đến hạnh phúc cũng mua được. Hạnh phúc là sự đánh đổi".

Quốc Khánh: Tôi mới 27 tuổi mà đã yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh - Ảnh 5.

Quốc Khánh

Đồng tình với Võ Đăng Khoa, diễn viên Quốc Khánh phim Hẻm cụt nói: "Mọi người cứ nói tuổi trẻ phải hưởng thụ nhưng hưởng thụ quá đà sẽ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Tôi năm nay mới 27 tuổi nhưng sức khỏe yếu lắm rồi, bị nhiều bệnh, đại tràng, bao tử… Tất cả do hồi trẻ tôi ăn chơi quá đà. Tôi cứ nghĩ mình còn trẻ nên ăn nhiều, chơi nhiều, thức khuya, giờ bị bệnh tật".

Trước quan điểm của hai đàn anh, Emma Nhất Khanh đành chịu thua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại