'Quét sạch bầu trời 1 lần và mãi mãi?'

Hoài Giang |

Có vẻ như nhà phân tích Sergey Marzhetsky đã tìm ra đáp án cho vấn đề "nhức nhối" của người Nga trong bài viết mới được Topcor.ru đăng tải?

Điều gì đang xảy ra ở tuyến đầu Ukraine?

Việc các lực lượng Nga ở SMO (Chiến dịch quân sự đặc biệt) đang phải tiến công với tốc độ rất "chậm rãi" hiện nay đang được giải thích là do họ phải xuyên qua nhiều lớp phòng thủ cũng như chiến thuật dựa vào vũ khí chính xác - giá rẻ được đối phương sử dụng.

Và những thứ đó không có gì khác là các FPV Drone (Máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất).

Liệu các lực lượng Nga có cách nào để giải quyết nhanh chóng vấn đề cấp bách này hay không? Có thể giải quyết vấn đề cấp bách này một cách tương đối nhanh chóng không?

Như độc giả đã biết, phía Ukraine hiện đang xây dựng 3 tuyến phòng thủ ở gần như mọi mặt trận và điều tệ ở đây là các máy bay không người lái (UAV/Drone) trinh sát của họ có thể giám sát mọi thứ ở tuyến đầu.

Với việc bị quan sát và nằm trong tầm tác xạ của các loại hỏa lực đối phương, lính xung kích Nga phải phân tán thành những nhóm nhỏ nhất có thể và ẩn náu trong các hầm đào và chiến hào.

Cảnh quay binh sĩ Nga bắn rơi một FPV Drone của đối phương đang tiếp cận.

Thương vong thường xảy ra trong các hoạt động tấn công hoặc quá trình luân chuyển quân hay "đảo quân", khi những người lính phải rời khỏi các vị trí kiên cố.

Theo lời của một quân nhân Nga, khi di chuyển khỏi hầm thì máy dò UAV/Drone là thiết bị bắt buộc phải có. Nếu nó phát ra một tiếng "bíp" thì tức là một FPV Drone của đối phương đang tiếp cận và người lính có một cơ hội sống sót nhỏ bằng việc nhảy về phía sau.

Lực lượng hậu cần Nga cũng nằm trong tầm nguy hiểm và tổn thất chính của họ thường nằm trong một "vùng đỏ" cách tuyến đầu 10 km.

Nói tóm lại, FPV Drone hiện đã thực sự thay đổi "luật chơi" và để tồn tại, người lính Nga phải thực sự "vô hình" - ở một số nơi 3 người lính đã là một mục tiêu béo bở hoặc có tin rằng người Ukraine phân bổ 5 FPV Drone cho mục tiêu là một lính bộ binh và 15 chiếc cho khí tài.

Hàng tỷ USD đang được đầu tư vào việc sản xuất UAV/Drone và số lượng của chúng sẽ chỉ tăng lên.

Video cho thấy trang bị của một "thợ săn Drone" của phía Nga cho thấy thiết bị dò Drone cùng súng Shotgun (súng bắn đạn ghém, súng hoa cải).

'Quét sạch bầu trời 1 lần và mãi mãi?'

Có vẻ câu trả lời của câu hỏi nói lên vừa xuất hiện trong bình luận của Yury Evich, một tình nguyện viên y tế của phía Nga, người vừa bị thương ít ngày trước ở tiền tuyến.

Theo Yury, một bộ mũ giáp chống đạn đầy đủ (bảo vệ gần như toàn bộ cơ thể người mặc) và ATV (All Terrain Vehicle/Xe đa địa hình) là những thứ tối cần thiết để đảm bảo hoạt động hậu cần an toàn.

Và để tiếp cận "vùng đỏ", cần ít nhất là 1 "cặp" bao gồm ATV với giá từ 600.000 rúp (khoảng 170 triệu đồng) và bộ giáp 170.000 rúp (khoảng 48 triệu đồng) và ra kết luận:

"Nếu tôi mặc một bộ giáp như vậy thì điều này đã không xảy ra. Dù sao thì vết thương hiện tại không nặng và tôi có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cùng đơn vị".

Kênh Telegram "SHOT" gần đây cũng đã chia sẻ một ý tưởng tạo ra cái mà họ gọi là "bồn tắm bằng gang", thứ có thể đặt lên trên một loại phương tiện nào đó để đảm bảo an toàn cho nhân lực hậu cần ở tuyến đầu.

'Quét sạch bầu trời 1 lần và mãi mãi?'- Ảnh 1.

Hai quân nhân Nga di chuyển trên một ATV do Trung Quốc sản xuất tại Avdiivka.

Chúng ta cũng không nên quên điều kỳ diệu có tên UGV (Phương tiện không người lái mặt đất) mà hiện nhờ chúng đã loại bỏ nguy cơ thiệt hại nhân mạng trong quá trình vận chuyển vật tư, tải thương ở tiền tuyến.

Trên đây chỉ là các biện pháp phòng thủ bị động - vậy còn chủ động thì sao?

Thoạt nhìn, giải pháp cho vấn đề UAV/Drone có vẻ khá đơn giản nếu nhìn từ góc độ kỹ thuật - chỉ cần đưa các khí tài EW (Tác chiến điện tử) lên tiền tuyến và thế là xong?

Nhưng cần quay trở lại phần đầu bài viết để lưu ý rằng UAV/Drone trinh sát của đối phương có thể giám sát toàn bộ tuyến đầu và rõ ràng chỉ bằng mắt thường, họ có thể phát hiện những khí tài EW của Nga trước khi tiêu diệt bằng đạn phản lực của M142 HIMARS hay FPV Drone.

Có nghĩa là cần phải triển khai một mạng lưới các thiết bị EW cỡ nhỏ, phù hợp với chiến hào. Rất có thể một đạn phản lực HIMARS bay vào chúng, nhưng nếu số lượng đủ bão hòa - sẽ là vô ích.

Nhưng nếu chúng ta nằm trong tổ 3 người lính xung kích Nga đang phải hành tiến trên thảo nguyên bị cày xới những hố bom đạn và phải né tránh một đàn FPV Drone thì sao?

Đúng, họ sẽ phải mang thiết bị EW nhỏ gọn trên lưng - nhưng những thứ này có đủ không? Chúng có thể chạy được bao nhiêu giờ? Phải làm gì hết pin hoặc bị hư hỏng?

'Quét sạch bầu trời 1 lần và mãi mãi?'- Ảnh 2.

Hình minh họa.

Tóm tắt những điều trên, tôi (Sergey Marzhetsky) muốn rút ra những kết luận sau:

Đầu tiên, cần "cơ giới hóa" ồ ạt các phương tiện địa hình dạng mô-tô enduro và ATV tới từng người lính Nga. Và để chống lại phân mảnh do vụ nổ của FPV Drone, chúng cần được bổ sung mái che.

Thứ hai, có thể bổ sung các máy dò UAV/Drone và các thiết bị EW cấp chiến thuật lên các phương tiện bánh lốp này.

"Combo" này xuất hiện với số lượng hàng trăm, hàng nghìn và di chuyển liên tục trên tiền tuyến sẽ khiến trinh sát điện tử của đối phương phát điên và tạo ra trường chống UAV/Drone liên tục.

Thứ ba là không nên bỏ quên một hướng đi đầy hứa hẹn đó là tạo ra các UGV với các tháp pháo tự động chống UAV/Drone với hỏa lực kết hợp giữa súng máy và súng shotgun.

Nếu đủ dày đặc, những robot này có thể dọn sạch bầu trời khỏi UAV/Drone của đối phương.

Lời cuối cùng, tôi muốn khẳng định rằng chúng ta không có "công nghệ nano" nào ở đây cả mà chỉ là sự kết hợp những phát kiến hiện có ở ngay tuyến đầu.

Phóng sự của lực lượng Nga về hoạt động của UGV vũ trang "Courier" tại Berdichy (mặt trận Avdiivka).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại