Quang Hải "nổ súng", U22 Việt Nam thắng lớn nhưng thầy Park bắt đầu phải lo lắng

Ngô Trà - Ảnh: Tú Anh |

Một trận thắng tưng bừng trước U22 Lào dĩ nhiên nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo, song để thủng lưới trước U22 Lào là điều cực kỳ bất ngờ.

Vòng bảng SEA Games 2019: U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào

Phút 59, U22 Lào được hưởng quá đá phạt chếch bên cánh trái của U22 Việt Nam. Pha bóng dẫn đến quả phạt này là Triệu Việt Hưng chơi bóng cao chân trong tình huống cầu thủ Lào đánh đầu.

Quả bóng được treo vào góc xa. Bóng áo trắng bay người đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Toản, trong khi Bùi Tiến Dụng, người đúng ra phải kèm chặt cầu thủ Lào ghi bàn thì đứng ngơ ngác.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng không bắt chính, thay vào đó là Văn Toản, nhưng Văn Toản không phải là người mắc lỗi trong pha công thành hiếm hoi của U22 Lào. Trên sân lúc ấy, trừ Văn Toản, có thể nói U22 Việt Nam có được đội hình mạnh nhất của mình, với đầy đủ Văn Hậu, Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh.

Quang Hải nổ súng, U22 Việt Nam thắng lớn nhưng thầy Park bắt đầu phải lo lắng - Ảnh 2.

Không khó để nhận ra HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao trận đấu với U22 Lào, dù cho 3 ngày sau, thầy trò ông sẽ phải đối đầu với U22 Indonesia - đội bóng đá thắng U22 Thái Lan đến 2 bàn ở ngày ra quân. Ông Park không những chỉ muốn các học trò thắng đậm, mà còn không để thủng lưới, bởi thủng lưới trước Lào là chuyện chẳng đáng vui chút nào.

Cũng bởi nếu như hàng công của U22 Việt Nam đang nhận được sự yên tâm lớn với cả hai tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh đều đang nổ súng tưng bừng, tuyến giữa có được sự gia cố cực kỳ đáng giá của Trọng Hoàng và Hùng Dũng, thì ở hàng thủ, U22 Việt Nam không thể có được sự phục vụ của Đình Trọng, trong khi đó Quế Ngọc Hải không được thầy Park chọn.

Dĩ nhiên bàn thua trước U22 Lào không mấy ảnh hưởng đến một trận thắng đậm đà của U22 Việt Nam, bởi khi U22 Lào ghi bàn, thầy trò HLV Park Hang-seo đang dẫn trước đến 4-0 với hat-trick của Tiến Linh. Tiền đạo này chỉ cần có 17 phút đầu trận để lập cú đúp vào lưới U22 Lào, và hoàn thành hat-trick khi hiệp 2 trận đấu trôi qua được 12 phút.

Chen giữa cú hat-trick của Tiến Linh là pha ghi bàn đẹp mắt của Hùng Dũng ở ngay đầu hiệp 2. Và sau bàn gỡ của U22 Lào, Trọng Hoàng có pha phá bẫy việt vị cực đẹp, đón đường chọc khe của Thanh Sơn để nâng tỷ số lên 5-1 cho U22 Việt Nam vào cuối trận.

Trận đấu này, ngoài Tiến Linh chơi xuất sắc, Văn Hậu là điểm sáng rực rỡ của U22 Việt Nam, với những pha đi bóng, tỳ đè luôn khiến các cầu thủ trẻ Lào phải e sợ, và nhất là pha trả bóng về cho Quang Hải kết thúc khéo léo ấn định tỷ số 6-1.

Hùng Dũng, Trọng Hoàng cũng đã thể hiện được sự dạn dày kinh nghiệm chinh chiến của mình. Song với lỗ hổng đáng lo ngại ở hàng thủ, chắc chắn HLV Park Hang-seo không thể có được niềm vui trọn vẹn, dù đội nhà thắng đậm.

Tỷ số: U22 Việt Nam 6-1 U22 Lào

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Tiến Dụng, Ngọc Bảo, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Sơn, Tấn Tài, Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh

U22 Lào: Xaysavath, Kitisak, Sook Aphone, Bounphithak, Somxay, Loungleung, Aphixay, Somlith, Bouphachan, Kaharn, Vanna.

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Tiến Linh (3', 17', 57'), Hùng Dũng (53'), Trọng Hoàng (82'), Quang Hải (90'+2)

U22 Lào: Kaharn Phetsivilay (60')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại