Những ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ “canh trời”

NGUYỄN TUẤN HUY |

Đến một số đơn vị huấn luyện thuộc Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi ấn tượng với động tác chào điều lệnh mạnh mẽ, dứt khoát của các chiến sĩ mới đang trong tháng đầu huấn luyện.

Nắng mới tuy chưa gắt, nhưng sẽ rất khó chịu nếu như cả buổi chỉ luyện tập tại một địa điểm, nhất là ở sân bê tông.

Vì vậy, việc huấn luyện xoay vòng được các đơn vị tổ chức khá nhịp nhàng, lúc trong nhà, khi ngoài sân, giờ giải lao vui đùa với các trò chơi thiết thực, bổ ích, giúp bộ đội giảm bớt căng thẳng, áp lực trong những ngày đầu huấn luyện.

Giờ học điều lệnh.

Kiểm tra quân tư trang.

Sửa sang nội vụ gọn đẹp, thẳng hàng.

Luyện tập các bài thể dục buổi sáng.

Vui chơi sau mỗi giờ luyện tập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại