Cựu binh 92 tuổi dùng súng đối mặt kẻ trộm có rìu: Ai thắng?

PnM |

Cụ Joe, cựu binh 92 tuổi đã rất may mắn khi có vũ khí trong tay, mặc dù thực tế rằng bang California nơi cụ sống là một số các bang có luật vũ khí thuộc dạng chặt chẽ nhất.

Một tên trộm cầm rìu đã đột nhập vào nhà của Joe Milspa - cựu binh Thế chiến II, năm nay 92 tuổi tại San Jacinto, bang California. Nghe tiếng động lạ, cụ Joe móc khẩu súng ngăn M1911 cỡ .45 mà cụ lúc nào cũng đeo bên mình rồi nấp vào góc nhà.

Từ chỗ ẩn nấp, cụ Joe quan sát thấy tên trộm trèo qua cửa sổ vào nhà, tay lăm lăm cây rìu. Cụ Joe bắn một phát súng cảnh cáo khiến tên trộm sợ hãi bỏ chạy.

Cụ Joe cười và chia sẻ với phóng viên:

"Hắn đứng ngay trước mặt tôi thế này này. Tôi tuy đã già nhưng vẫn có thể bắn trúng ngay giữa hai mắt hắn. Nhưng mà ngần này tuổi rồi, không muốn dính vào rắc rối, vì vậy tôi bắn sang bên cạnh. Tên trộm sợ quá, hắn bỏ cả rìu mà chạy".

Cụ Joe diễn lại cảnh tự vệ trước ống kính

Cụ Joe đã rất may mắn khi có vũ khí trong tay, mặc dù thực tế rằng bang California nơi cụ sống là một số các bang có luật vũ khí thuộc dạng chặt chẽ nhất. Ở tuổi 92, người cựu binh này vẫn đều đặn đến trường bắn để luyện tay nghề.

Trường hợp của cụ Joe lại một lần nữa cho thấy những khó khăn trong việc hạn chế vũ khí tại Mỹ bất chấp nỗ lực của chính quyền Tổng thống Obama.

Người dân Mỹ lập luận rằng, ông đạo luật kiểm soát vũ khí sẽ có tác động xấu đến quyền tự vệ chính đáng của người dân, và cụ Joe là một ví dụ sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại