Quách Ngọc Tuyên: Tôi sợ người ta nghĩ mình làm từ thiện để ăn chặn tiền khán giả

Cao Thanh Hương |

"Nếu khán giả ủng hộ, tôi sẽ không đụng vào dù chỉ 1.000 đồng. Tất cả sẽ được dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Còn toàn bộ tiền sản xuất, tôi sẽ chi hết", Quách Ngọc Tuyên nói.

Trong khi nhà nhà, người người đều gồng mình để chống dịch bệnh Covid-19, phải chi tiêu tiết kiệm, thậm chí dè sẻn thì Quách Ngọc Tuyên vẫn đem tiền nhà đi làm các chương trình nhân đạo vì cộng đồng...

Chỉ ganh đua với chính mình, không hơn thua với người khác

Có thể nói, nghệ sĩ Quyền Linh được khán giả thương nhiều hơn từ khi làm chương trình nhân đạo Vượt lên chính mình. Với chương trình thực tế "Cảm xúc bất ngờ" tôi có cảm giác anh cũng đang đi trên con đường đó, chỉ khác đây là chương trình do anh hoàn toàn bỏ tiền túi ra làm?

(Cười) Cảm ơn bạn về suy nghĩ đó. Tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy khi làm chương trình này. Sau khi thành công với series "Vi Cá tiền truyện", tôi may mắn được khán giả thương nên muốn làm điều gì đó thực tế và nhân văn cho những người yêu mến theo dõi kênh Youtube Quách Ngọc Tuyên.

Nhiều người vẫn tưởng đây là chương trình từ thiện nhưng tới giờ phút này, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là từ thiện. Tôi chỉ tìm đến những người nghèo khổ, tạo niềm vui và chút động lực cho họ có ý chí phấn đấu vươn lên trong cuộc sống này.

Sau 2 số lên sóng thì một số anh em đồng nghiệp, mạnh thường quân thấy chương trình ý nghĩa nên đồng hành cùng tôi. Nhờ vậy, quà và bao thư dành cho người nghèo cũng được... dày hơn một chút.

Điều đó làm tôi rất vui. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, tôi nhận ra, có những người sống cuộc đời không lối thoát, mình không thể đưa họ ra khỏi sự bế tắc đó và về, lòng cứ bị nặng nề suy nghĩ.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi sợ người ta nghĩ mình làm từ thiện để ăn chặn tiền khán giả - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên được khán giả đặc biệt yêu thương từ vai đại ca Vi Cá và series phim "Vi Cá tiền truyện" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chí Tài, Kiều Minh Tuấn, Hứa Minh Đạt, Phan Thanh Tân...

Trong lúc mọi người đều phải vun vén lại cuộc sống, chi tiêu thì anh vẫn bỏ tiền túi ra làm một chương trình như thế. Cái anh nhận được là gì?

Có gặp những phận đời như vậy tôi mới thấy mình quá may mắn. Thế nên, đã từ lâu, tôi tập cho mình cái tính không hơn thua với người khác, chỉ ganh đua với chính mình. Nếu có trách thì trách mình sao chưa làm được cái này, chưa làm được cái kia thôi và tự phấn đấu.

Mỗi một hoàn cảnh, mỗi một số phận tôi tiếp xúc cho tôi những cảm xúc khác nhau. Mình được hòa nhập vào cuộc sống của họ, đi bán rau lang, bán vé số, cắt cỏ nuôi bò... Tôi cảm nhận được họ quý và trân trọng những gì mình mang đến nên thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm trong lòng.

Ví dụ, tôi từng đi bán rau lang dùm một bà cụ trong chương trình. Bình thường, bà bán 12 bó rau lang được 10.000 đồng nhưng khi tôi mang ra chợ bán, tôi nói mình đang làm chương trình như thế, có người mua 1 bó rau và sẵn sàng trả tôi 50.000, 100.000 đồng. Hoặc lúc đi bán vé số cũng thế, có người mua 1 tờ vé số trả 50.000 đồng.

Lúc đi bán rau, tôi để ý đôi dép của bà bị rách, phải lấy chỉ buộc lại. Tiền bán rau, tôi để riêng. Tôi lấy tiền mình ra mua cho bà đôi dép y chang đôi bà đang đi. 

Bà nhận đôi dép mà chảy nước mắt. Nhưng bà khóc mà tôi vui vì đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và nó hoàn toàn không nằm trong kịch bản chương trình.

Tại sao anh không để số tài khoản của mình hoặc của nhân vật để khán giả, mạnh thường quân quan tâm ủng hộ như rất nhiều những nghệ sĩ khác vẫn làm?

Thật ra tôi đã nghĩ tới điều này nhưng vẫn còn đắn đo. Trong thâm tâm, tôi tự hứa với lòng, nếu khán giả ủng hộ, tôi sẽ không đụng vào dù chỉ 1.000 đồng. Tất cả tiền của khán giả, mạnh thường quân sẽ được dùng để tặng những hoàn cảnh khó khăn kia. Còn toàn bộ tiền sản xuất, tôi và nhà tài trợ sẽ chi hết.

Dù vậy thì tôi vẫn còn lăn tăn, người hiểu, người thương thì không sao nhưng người không hiểu, không thương lại nghĩ tôi làm chương trình để ăn chặn tiền của khán giả thì phiền lắm. Đó là lý do, tới giờ tôi vẫn chưa để số tài khoản để kêu gọi.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi sợ người ta nghĩ mình làm từ thiện để ăn chặn tiền khán giả - Ảnh 3.

Sẵn sàng đi bán rau lang ngoài chợ hay cầm vé số đi bán và vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của người dân.

Đã liên quan tới tiền nong thật khó để có thể tránh những ánh mắt soi mói, nghi kỵ của một số người. Nhưng nếu anh không làm vậy thì người thiệt thòi lại chính là những hoàn cảnh bất hạnh kia?

Tôi biết vậy. Tôi cũng đã từng nghĩ, ai nói gì thì nói chỉ cần lòng mình không hổ thẹn là được, không thấy có lỗi là được. Dù chuẩn bị tâm lý đó thì tôi vẫn cần suy nghĩ và cân nhắc thêm.

Thu nhập bị ảnh hưởng vẫn được vợ và gia đình ủng hộ

Thời buổi dịch bệnh ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới cuộc sống và cả nguồn thu nhập của mọi người. Tôi biết anh cũng bị hoãn khá nhiều show. Đương nhiên, điều này ảnh hưởng tới đời sống kinh tế của anh và gia đình, bởi anh là trụ cột trong nhà. Tôi hỏi thật, gia đình có ủng hộ anh không?

Tôi kiểm soát được nguồn thu của mình. Khoản nào lo cho gia đình, khoản nào đầu tư làm nghệ thuật, khoản nào dành cho thiện nguyện. Nếu khoản dành cho thiện nguyện hết thì tôi tạm ngưng, lúc nào có lại làm tiếp chứ không đặt nặng vấn đề là, bao nhiêu tuần hay mỗi tháng làm một số. Tôi nương theo khả năng tài chính của bản thân.

Còn về gia đình, mọi người đều biết tôi làm những gì và rất tôn trọng, tin tưởng, không ai ngăn cản. Bà xã đặc biệt ủng hộ tôi.

Từ số thứ 3, tôi đã có nhà tài trợ chung tay nên đỡ hơn rất nhiều. Thời gian đầu, tôi bị khó khăn không ít vì mình chi từ A đến Z. Có những lúc khó khăn quá, tôi bị chùng xuống nhưng khi đọc những bình luận của mọi người, tôi lại có động lực vào con đường mình đang đi và cố gắng làm tiếp.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi sợ người ta nghĩ mình làm từ thiện để ăn chặn tiền khán giả - Ảnh 5.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của nhân vật trong chương trình Cảm xúc bất ngờ mà Quách Ngọc Tuyên thực hiện.

Đôi khi những người làm thiện nguyện, làm những việc tốt cho cộng đồng nhưng vẫn bị những ý kiến tiêu cực. Mới đây, vợ chồng Đông Nhi – Ông Cao Thắng quyên góp 50 triệu ủng hộ bà con miền Tây bị hạn mặn, hay người mẫu Minh Tú ủng hộ 10 triệu thì bị nói là keo kiệt. Còn anh, có bao giờ bị những ý kiến tiêu cực tương tự?

9 người 10 ý thì mình làm sao kiểm soát được những ý kiến tiêu cực đó. Mình cứ làm theo lương tâm mình, mình thấy bình yên trong lòng là được, còn ai chỉ trích gì cũng đừng bận tâm. Cá nhân tôi, tới thời điểm này, tất cả các bình luận đều tích cực, chưa ai nói gì làm tôi tổn thương.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại