Quách Ngọc Tuyên: 40 tiếng không ngủ, bị công an rượt đuổi ở Campuchia

Nguyễn Hương |

"Quá trình đi quay bên Campuchia rất vui vì ê-kíp toàn anh em thân thiết và ai cũng làm việc máu lửa", Quách Ngọc Tuyên kể.

Quách Ngọc Tuyên gặp tôi trong bộ dạng bơ phờ và mệt mỏi. Anh cho biết gần 40 tiếng đồng hồ chưa được ngủ vì bận lăn xả ngoài phim trường từ Campuchia về Việt Nam. Dù vậy, anh tỏ ra rất vui vì được Tổ thương cho nhiều việc để làm.

Bị công an dí vì tưởng đánh nhau

Quách Ngọc Tuyên chưa phải là cái tên đình đám nhưng anh là gương mặt được nhiều đạo diễn và nhà sản xuất tin tưởng mời vai. Đặc biệt là vai phản diện.

Nhân vật Vi Cá của Quách Ngọc Tuyên trong "Giải cứu tiểu thư" phần 3 gây ấn tượng mạnh tới mức nhiều khán giả tưởng anh ở ngoài đời cũng ác như trên phim, dù gương mặt anh rất hiền.

Còn bản thân Quách Ngọc Tuyên tỏ ra lo ngại khi nhận vai phản diện trong phần 4 "Truy tìm kho báu". Bởi lẽ tính cách nhân vật ở phần 4 được xây dựng na ná như phần 3. Anh sợ làm không khéo sẽ bị cho là diễn vai ác "một màu"...

Quách Ngọc Tuyên không những tham khảo ý kiến đàn anh đi trước mà còn tìm xem rất nhiều phim trên mạng để chắt lọc chi tiết và tìm nét diễn phù hợp cho tính cách nhân vật của mình.

Quách Ngọc Tuyên: 40 tiếng không ngủ, bị công an rượt đuổi ở Campuchia - Ảnh 1.

Tạo hình của Quách Ngọc Tuyên cho vai phản diện ở phần 4 "Giải cứu tiểu thư".

Quách Ngọc Tuyên: 40 tiếng không ngủ, bị công an rượt đuổi ở Campuchia - Ảnh 2.

Khi nhuộm tóc trắng để đóng vai mới, Quách Ngọc Tuyên bị bỏng rộp da đầu.

Về tạo hình, sau khi trao đổi với đạo diễn, anh quyết định đi nhuộm tóc trắng và để râu. Về nét diễn, anh chọn cách thể hiện vừa ác vừa dị vừa biến thái để nhân vật có sự khác biệt so với vai Vi Cá ở phần 3.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra trong lúc Quách Ngọc Tuyên làm tóc. Thuốc tẩy trắng tóc quá nóng khiến da đầu anh bị bỏng rộp và chảy nước vàng rất đau và rát. Bù lại, chuyến đi quay ở Campuchia đã để lại cho anh nhiều kỷ niệm khó quên.

Anh kể: "Quá trình đi quay bên Campuchia rất vui vì ê-kíp toàn anh em thân thiết và ai cũng làm việc máu lửa. Dù khí hậu rất khó chịu, lúc nào cũng oi bức và nóng; đoàn lại chỉ có hai ngày mà cảnh quay rất nhiều, từ trong nhà đến rượt đuổi ngoài đường nên ai cũng ráng hết sức.

Đoàn phải dậy từ 5 giờ sáng và làm việc liên tục tới gần 12 giờ khuya. Hôm sau lại dậy sớm vì 5 giờ chiều là xe khởi hành về Việt Nam nên phải chạy đua với thời gian. Mệt nhưng cũng vui vô cùng".

Nam diễn viên cho biết thêm, được sự giúp đỡ của một người bạn của Hồ Việt Trung nên dù thời gian gấp gáp nhưng công việc diễn ra suôn sẻ.

Quách Ngọc Tuyên: 40 tiếng không ngủ, bị công an rượt đuổi ở Campuchia - Ảnh 3.

Đoàn phim "Giải cứu tiểu thư" tranh thủ ăn cơm phần vỉa hè ở Campuchia.

Tuyên nhớ khi quay cảnh hai chiếc xe túc túc rượt nhau trên đường. Xe của Tuyên đuổi theo xe của Hồ Việt Trung với Hứa Minh Đạt, chạy vòng vòng ngoài đường. Đang diễn cảnh đó thì có một anh công an đuổi theo. Anh đó la lên, chạy theo mấy trăm mét, khi biết đoàn quay phim thì cười quay đi.

Hay cảnh rượt đánh nhau ban đêm ở khu vui chơi gây náo loạn, mọi người xúm lại xem. Khi biết là đoàn phim từ Việt Nam sang, nhiều khán giả xin chụp hình chung", Quách Ngọc Tuyên vui vẻ kể.

Gần 40 giờ không ngủ

Đoàn phim về tới Việt Nam lúc gần 12 giờ khuya. Với cường độ làm việc như thế nên theo kế hoạch, ê-kíp sẽ được nghỉ một ngày nhưng cuối cùng vì không sắp xếp được lịch làm việc với diễn viên nên 4 giờ 30 sáng hôm sau cả đoàn lại đi Bình Dương để quay những phân đoạn khác tại Việt Nam. Đoàn lại quay liên tục từ 6 giờ sáng tới 4 rưỡi sáng ngày hôm sau.

Quách Ngọc Tuyên: 40 tiếng không ngủ, bị công an rượt đuổi ở Campuchia - Ảnh 4.

Kết thúc cảnh quay ở Campuchia, đoàn phim lại quay ở Bình Dương liên tục từ 6 giờ sáng tới 4 rưỡi ngày hôm sau.

Kết thúc cảnh quay lúc gần 5 giờ sáng, Quách Ngọc Tuyên cấp tốc chạy về Sài Gòn thay đồ và quay lại Thanh Đa để thực hiện những phân đoạn đầu tiên cho phim điện ảnh của đạo diễn Dustin Nguyễn. Buổi quay hôm đó cũng lại kéo dài từ 6 rưỡi sáng tới 11 giờ đêm.

Kể về những ngày lăn xả ngoài phim trường, Quách Ngọc Tuyên bảo: "Gần 40 tiếng đồng hồ Tuyên không được ngủ, thực sự Tuyên rất mệt và lo. Đây là lần đầu tiên Tuyên hợp tác với anh Dustin Nguyễn, chỉ sợ giờ giấc không đúng thì mất uy tín. Sức khỏe không đảm bảo để diễn tốt thì mang tiếng.

Có lẽ Tuyên được Tổ thương nên dù gần hai ngày không chợp mắt nhưng đứng trước máy quay, Tuyên diễn sung như thường, mặt không bị lờ đờ".

Anh nói thêm: "Là diễn viên được bận đi phim là may mắn, ai cũng thèm muốn nhưng Tuyên thấy nhiều bạn lâu lâu bận lại lên facebook than thở. Tuyên nghĩ không nên như vậy. Ăn cơm Tổ được lúc nào mừng lúc đó, mệt thật đấy nhưng cảm giác rất đã".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại