Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô

ĐỨC 2 XÍCH |

Được biết, ngài tổng thống Gurbanguly Berdymukhamedo từng yêu cầu dựng tượng bản thân đang cưỡi ngựa, và tất nhiên là cũng dát vàng nốt.

Tượng một chú chó thuộc giống Alabai (Chó chăn cừu Trung Á) được lát bằng vàng lá, dài 6 mét và đặt ở quảng trường thủ đô Ashgabat, chưa kể xung quanh còn được trang trí đèn LED để "chú chó" có thể tỏa sáng vào buổi đêm.

Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô - Ảnh 1.

Tượng giống chó Alabai được xây bằng vàng ngay giữa thủ đô

Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô - Ảnh 2.

Được biết, giống chó Alabai chính là giống chó rất được người dân Turkmenistan yêu quý

Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô - Ảnh 3.

Bức tượng tỏa sáng ngay giữa trời đêm

Bức tượng vừa được khánh thành vào đầu tuần này bằng một buổi lễ đặc biệt với âm nhạc và khiêu vũ.

Nói qua về giống chó Alabai thì nhà sử học Victoria Clement - tác giả một số cuốn sách về văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ - cho biết giống chó này là nguồn gốc của niềm tự hào dân tộc Turkmenistan.

Berdymukhamedov, một cựu nha sĩ, say mê giống chó này đến nỗi ông thậm chí còn viết một cuốn sách về chúng. 

Trong cuốn sách, ông viết rằng tổ tiên của người Turkmen đã nhìn thấy giấc mơ của họ trên lưng những chú ngựa thảo nguyên, nhưng niềm hạnh phúc của họ sẽ mãi ở Alabai.

Ông này cũng viết một bài thơ về giống chó Alabai và gửi cho chính phủ để có thể đọc trong buổi ra mắt bức tượng, trong đó ông nói rằng những chú chó Alabai chính là 'biểu tượng của vinh quang và chiến thắng'.

Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô - Ảnh 4.

Hình ảnh Tổng thống Turkmenistan - ông Gurbanguly Berdymukhamedov

Quá yêu chó, Tổng thống Turkmenistan dựng tượng quốc khuyển khổng lồ dát vàng đặt giữa thủ đô - Ảnh 5.

Bức tượng vàng ông này tự đúc để vinh danh bản thân

Được biết, đây không phải là bức tượng "chất chơi" đầu tiên mà ông Berdymukhamedov đặt làm - vào năm 2015, ông này đã cho xây một bức tượng vàng của chính mình đang cưỡi ngựa trên đỉnh một vách đá cẩm thạch trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại