Quá thương nhớ người mẹ quá cố, anh con trai đào mộ đem bà về nhà 2 hôm rồi trả lại chỗ cũ

JJJ |

Nhưng quả thật yêu thương mẹ như thế này thì hơi quá đà...

Mất mẹ có lẽ là một trong những điều đau đớn nhất của đời người. Chúng ta chỉ có thể than trời chứ không thể quay ngược thời gian.

Sự thật là thế và ai chẳng phải chấp nhận. 

Tuy nhiên, một người đàn ông ở Jakarta (Indonesia) đã làm một việc khó có thể tượng tượng ra để bày tỏ tình cảm với người mẹ quá cố: Đào mộ đem thi thể của người mẹ đã mất hơn 1 tháng về nhà 2 ngày cho đỡ... nhớ.

Quá thương nhớ người mẹ quá cố, anh con trai đào mộ đem bà về nhà 2 hôm rồi trả lại chỗ cũ - Ảnh 1.

Theo Tribunnews, anh con trai tên Nasir đã đưa thi thể bọc vải của người mẹ Sumarto trở về nhà từ hôm 11/10. Được biết, bà đã được an táng 40 ngày trước ở Kabupaten Probolinggo, phía đông Java.

Còn theo Kompas, không một ai nhận ra việc làm của Nasir cho đến khi video quay cảnh anh này đem thi thể của mẹ quay về chỗ cũ. 

Amin, một người dân trong làng nói rằng khu vực chôn cất mẹ của Nasir nằm sâu trong rừng nên rất khó để phát hiện ra.

Quá thương nhớ người mẹ quá cố, anh con trai đào mộ đem bà về nhà 2 hôm rồi trả lại chỗ cũ.

"Cậu ta tự đào mộ lên giữa ban ngày mà không ai hay biết. Mộ phần của bà Sumarto nằm ở giữa rừng và hầu như không có người qua lại".

Trước đó, nếu cô chị gái Sul không thuyết phục thành công Nasir, có lẽ anh chàng đã giữ thi thể mẹ ở nhà lâu hơn.

Dù không buộc tội Nasir, cảnh sát Jakarta đang giám sát cậu con trai đang hết sức đau buồn này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại