Qua lại với 1 phụ nữ xinh đẹp 6 năm, chàng trai trẻ mới biết sự thật khiến anh sợ đến già

Nguyễn Nhung |

Câu chuyện dưới đây có lẽ muốn gửi đến cánh mày râu một lời nhắc nhở, cảnh báo sâu sắc.

Trong cuốn "Duyệt vi thảo đường bút ký" của Kỷ Hiểu Lam (một nhân vật nổi tiếng thời nhà Thanh - Trung Quốc) có một câu chuyện ngắn như thế này:

Thời xa xưa, có một chàng thư sinh nọ gặp một phụ nữ có dung mạo hơn người. Chàng thư sinh trêu ghẹo cô, không ngờ cô ta vui vẻ đáp lời.

Người phụ nữ nói nhà mình cách chỗ họ gặp nhau không xa nhưng không muốn cho chàng thư sinh biết tên họ là gì.

Cô ta cũng nói chồng mình vài ngày lại có việc phải ra ngoài một lần, chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ đến gặp chàng thư sinh song không thể hẹn trước thời gian.

Cứ như thế, năm sáu năm trôi qua, tình cảm của chàng thứ sinh và người phụ nữ kia càng lúc càng sâu sắc. Năm đó, chàng thư sinh phải đi xa.

Một buổi tối, người phụ nữ đến chào tạm biệt. Lúc chia tay, chàng thư sinh nói vận mệnh của mình đều do người khác chi phối, sau này không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại cô. Nói đến dây, chàng ta không ngăn được cảm xúc, nghẹn ngào nói không thành tiếng.

Qua lại với 1 phụ nữ xinh đẹp 6 năm, chàng trai trẻ mới biết sự thật khiến anh sợ đến già - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ kia đột nhiên cười lớn, nói: "Chàng si tinh như vậy, chắc hẳn sẽ tương tư mà sinh bệnh. Đây không phải là ý muốn của ta lúc đầu khi quyết định chọn ở bên cạnh chàng.

Ta nói thật với chàng nhé, ta là một con quỷ đang chờ đợi đến ngày được thế thân. Phàm là người thân mật với quỷ, không sinh bệnh mà chết, đó là bởi dương khí trong người đã bị âm khí làm cho hao tổn.

Chỉ có ta vì yêu chàng còn trẻ trung, ưa nhìn, không nỡ nhẫn tâm để chàng chết yểu nên mới cách 7, 8 ngày, đợi cho dương khí trong người chàng khôi phục, ta mới đến gặp một lần.

Có hao tổn nhưng cũng có khôi phục, vì thế mà chàng không sinh bệnh. Giả sử chàng gặp phải một con quỷ khác không biết xót thương chàng như ta, vắt kiệt sinh lực của chàng, đảm bảo chưa đến nửa năm, chàng không có cơ hội tồn tại trên đời nữa.

Ta vì tấm chân tình của chàng làm cho cảm động nên mới nói những lời này với chàng, coi như lời báo đáp."

Nói xong, người phụ nữ vén tóc, lè lưỡi, hiện nguyên hình là một con quỷ, phát ra tiếng gào rú rồi biến mất.

Chàng thư sinh sợ hãi đến kinh hồn bạt vía, hồn bay phách lạc. Kể từ đó về sau, gặp bất cứ một cô gái nào xinh đẹp trẻ trung cũng không dám ngước mắt nhìn.

Qua lại với 1 phụ nữ xinh đẹp 6 năm, chàng trai trẻ mới biết sự thật khiến anh sợ đến già - Ảnh 2.

Câu chuyện được trích ra từ cuốn "Duyệt vi thảo đường bút ký" của Kỷ Hiểu Lam.

Lời bình của bạn đọc

Mặc dù mang màu sắc liêu trai chí dị, hư cấu ma mị, không có thật song sau khi câu chuyện được trang ntdtv.com đăng tải,  rất nhiều độc giả đã gửi ý kiến bình luận quan điểm của mình.

Phần đông các ý kiến đều cho rằng, câu chuyện là lời cảnh báo đến cánh mày râu về thói ham sắc dục hay hành vi ngoại tình, "chán cơm" mò đi "tìm phở"…

Trong cuộc sống, có không ít nam giới mới chỉ nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp đã như bị hút mất hồn mà không hề biết con người thực sự của họ ra sao, xuất thân thế nào.

Bị sắc dục làm cho mờ mắt khiến con người ta u mê, lạc lối, đến mức bị "quỷ" hút hết sinh khí mà vẫn mê muội không nhận ra.

Một số độc giả còn dùng phép chơi chữ, dùng từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Hán để ví von rằng việc ngoại tình trong hôn nhân sẽ dẫn đến một việc, đó là gặp "quỷ" (出轨 -鬼).

Hiểu như vậy cũng không sai. Có lẽ thông qua câu chuyện này, tác giả Kỷ Hiểu Lam cũng muốn nhắn gửi đến cánh mày râu một thông điệp, rằng: Gặp phải "quỷ", chắc chắn sẽ gặp chuyện đen đủi. Có khi, cái giá phải trả sẽ rất khó lường.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại