Peru, Mexico rúng động vụ án lừa tình và sát hại lấy nội tạng

Trung Hiếu |

Người phụ nữ từ Mexico vượt 4.828km sang gặp bạn trai ở Peru. Trớ trêu thay, cuộc hẹn hò lại biến thành ác mộng kinh hoàng. Kẻ thủ ác ra tay sát hại chị để lấy nội tạng. Nghi phạm đã bị bắt với tội danh buôn bán nội tạng người.

Mối tình trực tuyến

Blanca Arellano nói với gia đình mình vào cuối tháng 7/2022 rằng mình sắp bay sang Lima (Peru) để gặp trực tiếp Juan Pablo Jesús Villafuerte - người đàn ông chị hẹn hò, tìm hiểu và yêu đương qua mạng trong vài tháng qua.

Gia đình Blanca Arellano cho hay, chị có kế hoạch tới thành phố ven biển Huacho, nơi sinh sống của người bạn trai Peru 37 tuổi. Gia đình vẫn đinh ninh như vậy cho đến lúc họ bặt tin chị vào ngày 7/11 vừa rồi.

Peru, Mexico rúng động vụ án lừa tình và sát hại lấy nội tạng - Ảnh 1.

Chân dung nạn nhân Blanca Arellano. Ảnh: Reddit.

Trong cuộc gọi điện cuối cùng đó với người cháu gái, tên là Karla Arellano, người phụ nữ ngoại ngũ tuần không hề có biểu hiện gì khiến người thân phải lo lắng cả. Chị kể, mình đã phát triển cảm xúc yêu thương dành cho người đàn ông mà chị mới chỉ biết qua màn hình laptop, theo thông tin từ giới chức.

Nhiều tuần trôi qua trước khi kỳ nghỉ trong mơ của Blanca với “người tình” trở thành một cơn ác mộng. Gia đình của Blanca vội vàng tìm kiếm chị để rồi tá hỏa khi phát hiện ra những điều hãi hùng.

Kêu gọi cộng đồng mạng giúp sức

Người cháu gái của Blanca đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sự việc ra ánh sáng. Nếu như người cháu không bền bỉ nỗ lực trong không gian mạng, có lẽ vụ việc đã không nhận được sự chú ý đúng mức. Karla đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter các thông tin về người dì mất tích của mình. Các đăng tải đó nhận được hàng trăm lượt like, tweet lại và bình luận.

Đăng tải của Karla hôm 12/11 như sau: “Tôi không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này nhưng hôm nay tôi phải nhờ cậy các bạn lan truyền hộ tôi post này. Tôi cần tìm một trong những người thân yêu và quan trọng nhất trong đời mình. Dì tôi, Blanca Olivia Arellano, đã biến mất vào hôm Thứ Hai, 7/11 ở Peru. Chúng tôi vô cùng lo cho tính mạng của dì”.

Cô Karla cho biết, trong các đoạn đăng tải của mình, cô bắt đầu nghi ngờ về nhân vật sinh viên y mà dì cô đã gặp trong một diễn đàn đánh bạc trực tuyến. Một cuộc nói chuyện với anh này vào tháng 11 cho thấy cặp đôi đã cãi cọ với nhau và anh ta cho biết, “người tình cũ” nói sắp quay trở về Mexico.

Karla viết trong một post kế tiếp trên mạng Twitter trong dòng thông tin về sự biến mất của dì mình: “Tôi quyết định liên lạc với Juan P bởi lẽ hắn ta là mối liên hệ duy nhất mà dì tôi có ở đất nước đó, và chính từ đây nỗi sợ của chúng tôi bắt đầu”.

Người cháu gái lo lắng: “Liệu dì ấy có ổn chứ?”.

Trong khi đó, người sinh viên y kia trả lời rằng anh ta đã ngừng nói chuyện với Blanca vài ngày trước đó và rằng Blanca nói với anh ta là mình sắp đáp máy bay trở lại Mexico sau khi tuyên bố (theo lời kể của sinh viên y) rằng “tôi không thể mang lại cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn”.

Người cháu gái lưu ý rằng hành vi trên rất không đặc trưng cho người dì của mình vì dì “sẽ không biến mất như thế bao giờ cả, nhất là khi không thông báo trước”.

Lại một post khác của Karla: “Juan P là mối liên lạc duy nhất mà chúng tôi có và anh ta là người cuối cùng còn thấy dì Blanca vẫn sống, cho đến khi anh ta không còn muốn hợp tác, cung cấp những thông tin có thể hỗ trợ việc truy tìm chính anh ta”.

Về phần mình, sinh viên Juan Pablo Jesús Villafuerte nói với cô Karla rằng anh ta đã hoàn thành “vai trò” của mình và từ đây, anh ta không còn hỗ trợ gia đình Karla trong việc định vị người thân mất tích. Anh ta tuyên bố rằng mình “không biết gì khác từ đây và tôi phải đau lòng nói vậy”.

Trong tin nhắn trao đuổi cuối cùng với gia đình Karla, Villafuerte viết: “Bảo trọng. Tôi hy vọng cô ấy sẽ về nhà an toàn”.

Giới chức vào cuộc, bắt giữ nghi phạm

Thời gian ngắn sau đó, giới chức Peru mở một cuộc điều tra đối với trường hợp người phụ nữ Mexico mất tích. Việc điều tra xuất hiện vào thời điểm các đăng tải của người cháu gái bắt đầu thu hút thêm nhiều sự chú ý trên không gian mạng.

Vào ngày 10/11, các nhà điều tra phát hiện một ngón tay đứt rời nhưng vẫn còn đeo một chiếc nhẫn bạc - chiếc nhẫn mà Blanca vẫn hay đeo. Sự kiện này dự báo điều khủng khiếp nhất cho gia đình chị Blanca Arellano.

Những ngày tiếp theo, giới chức Peru phát hiện thêm các bộ phận cơ thể của Blanca trôi dạt lên bờ biển Huacho. Phần thân không còn nội tạng. Các nhà điều tra nhận định, nội tạng đã bị cố tình lấy khỏi cơ thể nạn nhân.

Ngày 17/11, cơ quan chức năng ban hành lệnh bắt Villafuerte. Anh ta trở thành nghi phạm chính trong vụ án sát hại Blanca Arellano.

Latin Noticias dẫn lời Tổng chưởng lý Peru phát biểu như sau trong cuộc họp báo hôm 21/11: “Juan Pablo Villafuerte bị bắt với cáo buộc buôn bán nội tạng người”.

Tờ El Pais cho biết, khi khám xét nhà nghi phạm sát nhân, các điều tra viên cũng phát hiện dấu vết máu vương vãi trong căn hộ của y, bao gồm phòng tắm, phòng giặt, thảm và các thiết bị làm sạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại