Lao ra cứu bé trai trước đầu xe tải, người phụ nữ bị cắt cụt mất một tay

CERSEI (TỔNG HỢP) |

Dù vĩnh viễn mất đi cánh tay, người phụ nữ trong câu chuyện này vẫn cảm thấy may mắn khi một sinh mạng bé nhỏ đã được cứu sống.

Nằm tại khu vực tầng 10 của khoa điều trị nội trú, bệnh viện trung tâm Suining, Tứ Xuyên, Trung Quốc, Ran Ti Lan tựa vào cửa sổ và nói chuyện nhẹ nhàng với chồng. Tay phải cô được đặt trên gối sau cuộc phẫu thuật, trong khi tay trái đã bị cắt cụt đang được che phủ một chiếc áo khoác.

Gần 1 tháng trước, vào lúc 2 giờ chiều ngày 2/10, trên đại lộ Linyuan, khi nhìn thấy một đứa trẻ 2 tuổi sắp bị cuốn vào gầm xe tải, Ran Ti Lan đã bất chấp nguy hiểm, chạy như bay đến ôm cậu bé. Đứa trẻ sau đó đã được cứu nhưng người phụ nữ đã vĩnh viễn mất đi cánh tay trái.

"Đứa trẻ chỉ mới hai tuổi, và đáng để đánh đổi một cánh tay", Ran Ti Lan bộc bạch.

Lao ra cứu bé trai trước đầu xe tải, người phụ nữ bị cắt cụt mất một tay - Ảnh 1.

Ran Ti Lan - người phụ nữ đã mất đi cánh tay sau khi dũng cảm lao ra cứu bé trai trước đầu xe tải.

Tai nạn kinh hoàng

Cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó chỉ kéo dài vài giây. Trong trí nhớ của Ran Ti Lan, cô cho biết, khung cảnh đó như một vệt trắng trước mặt, in sâu vào trái tim cô. Vệt màu trắng này là chiếc áo phông trắng mà đứa trẻ được giải cứu đang mặc khi đó.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Ran Ti Lan đang ngồi trước cửa một nhà hàng trên phố, trò chuyện với những người hàng xóm. Cô nhìn thấy một đứa trẻ mặc đồ trắng trên vỉa hè, đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ngay khi Ran Ti Lan định quay đầu lại nói chuyện với hàng xóm, đứa trẻ đột nhiên đi về phía đường. Đó là thời điểm mà một chiếc xe tải lớn chạy đến.

Ran Ti Lan không nghĩ ngợi nhiều, cô lao lên với tốc độ cực nhanh, trước khi đứa trẻ bị cuốn vào gầm xe, cô đã kéo cậu bé lại, nhưng không may bị chiếc xe tải cán qua người.

Lao ra cứu bé trai trước đầu xe tải, người phụ nữ bị cắt cụt mất một tay - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cánh tay đổi lấy sinh mạng

Sau khi sự việc xảy ra, Ran Ti Lan đã được đưa gấp đến bệnh viện. "Khi nhập viện, cẳng tay trái và khuỷu tay trái của cô ấy bị tổn thương, da cánh tay trái bị bong tróc, cẳng tay phải và tay phải xước nhiều vùng da và mô mềm, xương đòn trái bị gãy, kết hợp với xuất huyết khoang dưới và gãy nhiều xương sườn, tràn dịch phổi", bác sĩ điều trị cho người phụ nữ tiết lộ.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, ban đầu ông chuẩn bị cho việc cứu chữa các chi, nhưng do vết thương quá nghiêm trọng nên buộc lòng phải phẫu thuật cắt cụt cánh tay trái.

Sau khi cứu người, Ran Ti Lan bị hôn mê. Khi tỉnh dậy, cô đã bị mất cánh tay trái.

Lao ra cứu bé trai trước đầu xe tải, người phụ nữ bị cắt cụt mất một tay - Ảnh 3.

Đối với cô, việc mất đi một cánh tay là điều đáng tiếc, nhưng may mắn thay, đứa trẻ vẫn sống sót.

Ran Ti Lan thẳng thắn nói rằng trong những ngày tới, cô sẽ phải mất một thời gian dài để làm quen với điều đó và cô không biết liệu mình có thể quen được với việc này hay không. Nhưng nghĩ rằng mình đã cứu được một sinh mạng trẻ tuổi, cảm giác bất an liền tan biến.

Chồng của Ran Ti Lan cho biết sau ca phẫu thuật, gia đình rất đau lòng, nhưng họ cũng an ủi cô ấy. "Sự lựa chọn của cô ấy là niềm tự hào của chúng tôi. Trong phần đời còn lại, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt".

Theo chồng của Ran Ti Lan, tài xế xe tải, công ty bảo hiểm và người nhà của đứa trẻ được cứu sống đều đã thanh toán trước một phần chi phí y tế, và người nhà của đứa trẻ cũng đã gọi điện để bày tỏ lòng biết ơn. Bà Qian, mẹ của cậu bé, cho biết gia đình họ cảm thấy tội lỗi vì không thể đến thăm ân nhân cứu mạng con trai trong bệnh viện do hạn chế của đại dịch.

Vì những hành động dũng cảm của mình, cô Ran sẽ được các cơ quan chức năng tặng danh hiệu danh dự "Chính trực và dũng cảm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại