Quản lý nhà tang lễ hầu tòa vì đánh cắp hàng trăm thi thể đem đi bán

Minh Thu |

Người quản lý nhà tang lễ ở bang Colorado của Mỹ đối mặt với bản án 20 năm tù vì đánh cắp và bán hàng trăm thi thể cùng nhiều bộ phận của người chết.

Người điều hành Nhà tang lễ Sunset Mesa là bà Megan Hess đã thú nhận đánh cắp hàng trăm thi thể và các bộ phận trên cơ thể người chết sau đó bán cho những cá nhân và công ty với mục đích nghiên cứu khoa học, y tế và giáo dục.

RT đưa tin, ban đầu, bà Hess bị truy tố cùng với người mẹ ruột Shirley Koch. Hai người cùng điều hành nhà tang lễ ở thị trấn quê nhà Montrose thuộc bang Colorado của Mỹ và bị cáo buộc 6 tội danh lừa đảo qua thư và 3 tội danh vận chuyển các vật liệu nguy hiểm vào tháng 3/2020.

Quản lý nhà tang lễ hầu tòa vì đánh cắp hàng trăm thi thể đem đi bán - Ảnh 1.

Người điều hành nhà tang lễ Sunset Mesa đã đánh cắp hàng trăm thi thể đem đi bán. (Ảnh: Post US Zero)

Trước vài tuần bắt đầu phiên xét xử, bà Hess đã thừa nhận một tội danh liên quan tới lừa đảo qua thư, cùng tội hỗ trợ và tiếp tay.

Theo hồ sơ vụ án, bà Hess đã bịa ra thủ tục để đánh cắp và bán các bộ phận trên thi thể người chết từ năm 2010 và hoạt động phi pháp này kéo dài tới năm 2018.

Sau khi mở nhà tang lễ cùng với người mẹ Koch vào năm 2009, hai mẹ con bà Hess đã cho mở thêm một công ty phi lợi nhuận phục vụ các “dịch vụ hiến tặng”. Thông qua công ty này, hai người đã bán các bộ phận trên thi thể người chết, sau đó gửi những bình tro giả cho người thân của các nạn nhân nhưng vẫn lấy phí hỏa táng là 1.000 USD và thậm chí còn cao hơn.

Hành vi gian dối giúp hai mẹ con bà Hess nhận được 2 lần tiền với mỗi thi thể người chết. Do đó, họ đưa ra mức giá dịch vụ thấp hơn so với các nhà tang lễ là đối thủ cạnh tranh. Trong một năm, hai người này còn thu thập những chiếc răng vàng trên thi thể người chết để bán và dùng số tiền này đưa cả gia đình tới Disneyland.

Bà Hess hiện đối mặt với bản án tối đa là 20 năm tù. Còn các công tố viên đang muốn bà này ngồi tù từ 12 – 15 năm. Bà mẹ Koch cũng sắp phải ra hầu tòa và đối mặt với bản án 135 năm tại nhà tù liên bang, nếu như bà này được xác định phạm phải toàn bộ cáo buộc đã được đưa ra.

Theo người đại diện của bang Colorado là ông Matt Soper, các nhà tang lễ ở bang này có quy định quản lý hoạt động lỏng lẻo nhất tại Mỹ. Và vụ việc liên quan tới Nhà tang lễ Sunset Mesa buộc chính quyền địa phương phải thay đổi bộ luật liên bang.

Trong đó, chính quyền bang Colorado đưa ra quy định mới cấm các nhà điều hành nhà tang lễ tham gia các công ty làm trung gian buôn bán các bộ phận cơ thể người. Thứ hai là tăng cường giám sát và quản lý các nhà tang lễ ở địa phương, và bước thứ ba là đưa ra hình phạt đối với tội lạm dụng thi thể.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại