Bất ngờ trước thủ phạm khiến cả làng cứ đến tối lại mất điện vài tiếng

Minh Thu |

Dân làng bất ngờ phát hiện thủ phạm khiến cứ đến tối cả làng lại mất điện 2 - 3 tiếng và chuyện đã kéo dài suốt nhiều tuần.

Một người đàn ông Ấn Độ bị xem là tội đồ vì khiến cả ngôi làng mất điện vài tiếng đồng hồ mỗi tối. Nguyên nhân là mỗi khi anh này muốn đi ra ngoài để gặp bạn gái, anh sẽ cắt điện của cả ngôi làng, nơi mình đang sinh sống, nhằm che giấu chuyện tình cảm yêu đương.

Trong suốt nhiều tuần, người dân ở Ganeshpur, ngôi làng nhỏ nằm ở quận Purnia của bang Bihar, miền đông Ấn Độ thường xuyên chịu cảnh mất điện trong vài tiếng đồng hồ sau khi Mặt trời lặn.

Bất ngờ trước thủ phạm khiến cả làng cứ đến tối lại mất điện vài tiếng - Ảnh 1.

Để che giấu chuyện yêu đương, chàng thợ điện bí mật cắt điện của cả làng từ 2 - 3 tiếng mỗi tối. (Ảnh minh họa)

Chuyện lâu dần khiến người dân trong làng chú ý tới khoảng thời gian bị cúp điện. Họ đưa ra kết luận cứ tới tối là làng mất điện. Họ nghi ngờ đây là trò chơi khăm của một ai đó và quyết định tiến hành điều tra.Không ai biết nguyên nhân gì dẫn tới hiện tượng này, bởi ngay cả công ty điện lực cũng không có báo cáo về việc đường dây tải điện gặp sự cố. Ngoài ra, những ngôi làng kế bên không gặp phải chuyện lạ mất điện thường xuyên vào mỗi tối như làng Ganeshpur.

Vào một tối, sau khi điện bị cắt như chuyện xảy ra trong nhiều tuần qua, một nhóm người trong làng Ganeshpur tập hợp và bắt đầu đi tìm kiếm xung quanh ngôi làng với hy vọng truy ra thủ phạm.

Sau thời gian đi lại tìm kiếm trên các con đường, nhóm điều tra đi tới sân trường học của làng và phát hiện hai người yêu nhau đang ngồi tán tỉnh ở đây. Họ dường như muốn giữ bí mật chuyện hẹn hò trước người dân làng.

Điều đáng nói, chàng trai đang yêu lại là một thợ điện. Anh này thừa nhận vì để che giấu chuyện tình cảm nên bí mật cắt nguồn điện của làng trong 2 – 3 tiếng đồng hồ vào mỗi tối mỗi khi cặp đôi hẹn hò.

Sau khi thú nhận hành vi cắt điện của làng trong nhiều tuần, anh thợ điện đã bị người dân làng đánh, cạo đầu và kéo đi diễu khắp các con phố để trừng phạt.

May mắn câu chuyện cuối cùng cũng có một kết thúc hạnh phúc. Những người già làng sau khi biết chuyện đôi trẻ yêu nhau trong bí mật, họ đã tác thành cho cặp đôi làm đám cưới.

“Chàng trai đã cưới cô gái trước sự chứng kiến của người đứng đầu ngôi làng và các thành viên trong hội đồng quản lý của làng”, Marar Ram Murmu, một cư dân trong làng Ganeshpur nói với tờ Tribune India.

Sĩ quan cảnh sát địa phương Vikas Kumar Azad cho biết thêm, đám cưới còn giúp chàng thợ điện tránh bị khởi tố. Theo đó, người này không bị buộc bất cứ tội danh nào dù đã cố tình cắt điện của cả làng trong suốt nhiều tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại