Vợ chồng người dân tộc Xinh Mun địu con trai gần 350km xuống Hà Nội chữa u võng mạc

Phương Anh |

Chị Thời vừa cõng con đang quấy khóc trên lưng, vừa đứng trước cổng bệnh viện bập bẹ vài tiếng dân tộc Kinh rồi lại nhờ người khác phiên âm giúp.

Gia cảnh khó khăn nhà chị Thời. Ảnh: Anh Trần Mạnh Chiến, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an huyện Sông Mã

Gia cảnh khó khăn nhà chị Thời. Ảnh: Anh Trần Mạnh Chiến, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an huyện Sông Mã

Hai đứa con đều bị mù bẩm sinh

Chị Lành Thị Thời (27 tuổi) và chồng Vì Văn Sáng (28 tuổi) quê ở bản Co Sản, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Gia đình chị Thời là người dân tộc Xinh Mun, sống trong căn nhà đắp đất lợp tôn tạm bợ. Hằng ngày, hai vợ chồng phụ nhau làm nương để nuôi 2 đứa con nhỏ. 

Con gái đầu 8 tuổi bị mù mắt bẩm sinh song vợ chồng chị không có điều kiện cho con đi chữa trị. Đến nay đôi mắt của bé vẫn không có tiến triển. Con trai thứ hai sinh năm 2017, tưởng sinh ra lành lặn nhưng hiện mắt bé đang sưng tấy và càng ngày càng không nhìn thấy gì.

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã và bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La chẩn đoán bé trai 5 tuổi bị viêm kết mạc, đục thủy tinh thể bẩm sinh, u ác của võng mạc. Bác sĩ khuyến nghị gia đình chuyển cháu bé lên Bệnh viện mắt Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Vợ chồng người dân tộc Xinh Mun địu con trai gần 350 km xuống Hà Nội chữa u võng mạc - Ảnh 1.

Anh Sáng ôm con, chờ làm thủ tục nhập BV Mắt Trung ương sau khi có giấy chuyển tuyến của BV Đa khoa tỉnh Sơn La.

Với thu nhập bấp bênh của người làm nương, vợ chồng chị Thời không đủ chi phí để đưa các con tiếp tục đi chữa bệnh. "Đứa lớn đã mù rồi, còn đứa nhỏ thì phải cố gắng cứu nó nhưng tôi không có tiền", chị Thời chia sẻ.

Hành trình tìm kiếm phép màu

Trao đổi với PV, anh Trần Mạnh Chiến, cán bộ Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an huyện Sông Mã, cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Thời đặc biệt khó khăn. Ngày 17/5, lãnh đạo đơn vị Công an huyện và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Mã và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị 9 triệu đồng. 

Vợ chồng người dân tộc Xinh Mun địu con trai gần 350 km xuống Hà Nội chữa u võng mạc - Ảnh 2.

Công an huyện Sông Mã và mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ gia đình chị Thời 9 triệu đồng. Ảnh: Trần Mạnh Chiến

“Hôm đến gặp và tặng cháu bánh kẹo, bé thích lắm, đỡ quấy hẳn. Hai tay sờ sờ vào túi quà như tò mò lắm vì đôi mắt không nhìn được gì. Nhìn hình ảnh đó chúng tôi không khỏi cảm thương.

Để cháu có điều kiện chữa trị tốt hơn, chúng tôi sắp xếp hỗ trợ gia đình chị Thời đưa con xuống Bệnh viện Mắt Trung ương để chữa bệnh. Vì vợ chồng chị không nói rõ tiếng Kinh nên tôi nhờ chị Giang Như, một mạnh thường quân cùng quê, đến để giúp đỡ gia đình chị Thời làm thủ tục nhập viện. 

Dù biết hành trình đi tìm đôi mắt sáng còn dài nhưng tôi mong cháu bé và gia đình luôn giữ "chân cứng, đá mềm”, anh Chiến chia sẻ.

Hiện cháu bé đang chờ làm thủ tục nhập viện, chị Giang Như đang giúp đỡ gia đình làm các thủ tục. Chị Như sau đó đăng thông tin hoàn cảnh gia đình cháu bé vào các hội nhóm lớn trên Facebook và thu hút nhiều sự quan tâm. 

"Lúc đón cháu ở bệnh viện, bé líu lo hỏi mẹ: Hà Nội đẹp không? Nhiều ô tô không? Có cơm ngon không?,... Khi vào khám thì cháu rất hợp tác, kêu đau nhưng rất kiên cường.

Dù bệnh tình của con rất nặng, hai khối u đã xâm lấn 2 hốc mắt nhưng vẫn mong có phép màu xảy ra. Mong có chút hy vọng để con được nhìn ánh sáng mặt trời, để con được nhìn thấy bố mẹ và được đến trường như những đứa trẻ khác", chị Như xúc động chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại