Khách "sộp" mua cả nghìn tờ vé số mỗi ngày, chủ tiệm chưa kịp mừng đã bị cảnh sát gõ cửa

TAMMY |

Vị khách VIP được coi như "Thần Tài" lại báo hại cho vợ chồng chủ tiệm phải lên đồn cảnh sát làm việc.

Tháng 3/2017, một nhóm cảnh sát mặc sắc phục đã ập vào một tiệm xổ số nhỏ tại huyện Thiên Trường, thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy. Chủ tiệm xổ số là anh Cương và chị Hồng bị tình nghi là liên quan tới một vụ lừa đảo và phải làm phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra.

Sự việc khiến vợ chồng chủ tiệm vô cùng bất ngờ vì từ trước đến nay họ đều làm ăn trung thực, không có sai phạm gì trong việc bán vé số, không rõ vì sao lại bị triệu tập lên cơ quan công an.

Chỉ đến khi nghe giải thích từ phía công an, chị Hồng mới hiểu rõ chân tướng vấn đề. Hóa ra một "khách hàng ruột" của cửa hàng có khả năng là kẻ lừa đảo, và thẻ ngân hàng người này dùng lại đang đứng tên chủ tiệm vé số.

Khách sộp mua cả nghìn tờ vé số mỗi ngày, chủ tiệm chưa kịp mừng đã bị cảnh sát gõ cửa - Ảnh 1.

Anh Cương chủ tiệm xổ số bàng hoàng khi cảnh sát tìm tới tận nhà mình. Ảnh: Net Ease

Theo đó, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã trình báo với công an rằng mình bị một người đàn ông trên mạng lợi dùng tình cảm để lừa tiền. Tổng số tiền người này vay mượn lên tới 700.000 NDT nhưng sau đó lại bặt vô âm tín, không trả lại một đồng nào.Bằng một cách nào đó, tất cả số tiền vay mượn này lại đang nằm trong tài khoản đứng tên chủ tiệm vé số - anh Cương.

Khách VIP ngày mua chục nghìn tờ vé số

Theo lời kể của vợ chồng chủ tiệm vé số, từ tháng 5/2015, cửa hàng này bắt đầu gặp một vị khách vô cùng hào phóng. Mỗi ngày anh ta đều mua cả chục nghìn tờ vé số mà không tiếc tiền. Anh ta tự giới thiệu tên mình là Trần Bình An.

Ngày nào cũng như ngày nào, vị khách họ Trần đều đặn mua vé số. Tính riêng năm 2016, Trần Bình An đã mua 300.000 tờ vé số, chiếm 60% tổng số vé bán ra của cả cửa tiệm. Vợ chồng chủ tiệm dĩ nhiên rất ưu ái, coi vị khách hàng này như "Thần Tài".

Khách sộp mua cả nghìn tờ vé số mỗi ngày, chủ tiệm chưa kịp mừng đã bị cảnh sát gõ cửa - Ảnh 2.

Vị khách kỳ lạ này mua rất nhiều vé số nhưng khi trúng số lại không chịu đến nhận tiền. Ảnh: Net Ease

Tuy nhiên, vị khách họ Trần cũng có nhiều hành vi rất khó hiểu. Có lần anh ta trúng tờ vé số 40.000 NDT nhưng nhất định không chịu tự rút mà lại nhờ chủ tiệm rút hộ, tất cả số tiền trúng thưởng đều dùng để mua vé số tiếp.

Ngoài ra, anh Trần này cũng có lần bị mất ví nên nhờ vợ chồng chủ tiệm làm giúp một chiếc thẻ ngân hàng để dùng. 

Vì muốn chiều vị khách VIP nên anh Cương, chị Hồng cũng không từ chối yêu cầu này. Sau cùng chính chiếc thẻ đứng tên người khác lại là tài khoản để người đàn ông "Trần Bình An" này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân tướng vị khách VIP tiệm xổ số

Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện vị khách lấy tên Trần Bình An này chính là người đã lừa chiếm đoạt 700.000 NDT của cô gái đến trình báo trước đó. Tên thật của anh ta là Mã Hải Điền, từng là giám đốc xưởng chế biến gỗ tại Tứ Dương, tỉnh Giang Tô.

Năm 2008, Mã Hải Điền mua vé số và trúng 10.000 NDT, từ đây hắn nuôi mộng làm giàu và nghiện mua vé số. Hắn từng bòn rút 2 triệu NDT tiền công quỹ chỉ đề mua vé số.

Khách sộp mua cả nghìn tờ vé số mỗi ngày, chủ tiệm chưa kịp mừng đã bị cảnh sát gõ cửa - Ảnh 4.

Mã Hải Điền hóa ra là một tên nghiện xổ số, luôn tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Ảnh: Net Ease

Sau khi bị cấp trên phát hiện việc biển thủ công quỹ, Mã Hải Điền chạy trốn đến An Huy, đổi tên thành Trần Bình An và bắt đầu lừa đảo những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tiền. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn chỉ là thỏa mãn cơn nghiện mua xổ số.

Suốt quãng thời gian ở An Huy, tên này chưa từng tự xuất trình chứng minh thư hay tự rút tiền mà buộc phải nhờ người khác giúp mở tài khoản. Đây chính là lý do hắn chưa dám rút 40.000 NDT trong lần đầu trúng số ở cửa tiệm anh Cương, chị Hồng.

Tên Mã Hải Điền ngay sau đó đã bị cảnh sát bắt, đối mặt với án tù cho cả tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt công quỹ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài viết tham khảo từ Net Ease

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại