Bà mẹ 2 con bỗng thấy mệt mỏi, tưởng là vấn đề sau sinh song sự thật khiến ai cũng xót xa

Trần Hải Hà |

Người phụ nữ đã nhận thức được điều gì không ổn khi mình đang đi thì bị ngã xuống giường và không thể di chuyển trong vài ngày.

Chanelle Moles, 34 tuổi đến từ thành phố cảng Fremantle thuộc phía Tây nước Úc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vô độ vào năm 2019, khi chị vừa hạ sinh em bé thứ 2. Chanelle đã đến bệnh viện thăm khám nhưng bác sĩ từ chỉ nói rằng chị bị thiếu sắt và trầm cảm sau sinh.

Không chỉ đến khám 1 lần, những lần sau Chanelle đều bị các bác sĩ từ chối và họ chỉ kết luận người mẹ 34 tuổi mất cân bằng nội tiết tố sau sinh.

Sau đó, tình trạng sức khoẻ và sự mệt mỏi của Chanelle ngày càng tồi tệ hơn, nhưng chị cũng nghĩ rằng điều đó là "bình thường" khi mình đang là mẹ của 1 bé sơ sinh và 1 đứa trẻ chập chững biết đi.

Bà mẹ 2 con bỗng thấy mệt mỏi, tưởng là vấn đề sau sinh song sự thật khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1.

Ban đầu Chanelle Moles chỉ được bác sĩ chẩn đoán bị mất cân bằng nội tiết tố sau sinh.

Người phụ nữ 2 con chuyển sang chế độ ăn lành mạnh cũng như tập thể dục, hy vọng chữa khỏi tình trạng mệt mỏi của mình. Nhưng chị đã nhận thức được điều gì không ổn khi mình đang đi bộ thì ngã xuống giường và không thể đi lại trong vài ngày.

Đến tháng 10/2020, Chanelle mới tái khám và nhận được kết luận chính xác cho tình trạng sức khoẻ của mình. Phiếu xét nghiệm máu chỉ ra chị bị thiếu sắt và thiếu máu, còn kết quả nội soi cho thấy 1 sự thật tàn nhẫn với người mẹ 2 con.

Các bác sĩ nói rằng có 1 khối u lớn đã phát triển ở phần ruột già của Chanelle. Sau khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ phát hiện chị đã bị ung thư di căn vào gan và đang ở giai đoạn cuối (giai đoạn IV).

Bà mẹ 2 con bỗng thấy mệt mỏi, tưởng là vấn đề sau sinh song sự thật khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Chanelle tái khám vào cuối 2020 và nhận kết luận bị ung thư giai đoạn cuối.

Chanelle đã chia sẻ trên Facebook rằng: "Ngay kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng chẳng thể nghĩ tới trong thời gian 5 năm lên thiên chức làm mẹ, tôi lại được báo rằng mình không còn nhiều thời gian trên cuộc đời này nữa." Người mẹ 34 tuổi nghĩ về chồng và 2 con, chị coi đó như là động lực để chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Sau phẫu thuật gan, Chanelle đã trải qua 13 tháng hoá trị và xạ trị bằng robot CyberKnife tân tiến. Tuy nhiên, hiện tại ung thư di căn vào các hạch bạch huyết, cơ hoành, phổi và trở lại gan.

Trang tin Yahoo News Australia cho biết thời gian còn lại của chị là từ 6-18 tháng. Gia đình và bạn bè của Chanelle đã gây quỹ để mọi người ủng hộ chị có thể điều trị ung thư với phương pháp tối ưu hơn tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại