Thấy cống tắc nghẽn nhiều ngày liền, người dân trong khu gọi đội xử lý đến mới hãi hùng biết được sự thật rùng rợn phía sau

THANH TÂM |

Cảnh tượng kinh hoàng dưới nắp cống đã mở ra vụ án giết người man rợ xôn gây xôn xao dư luận tại Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Vào ngày 13/3 cách đây không lâu, đội xử lý thoát nước ở quận Chahuagang, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tiến hành dọn dẹp, thông cống sau khi nhận được nhiều phản ánh vì tình trạng thoát nước chậm từ những người dân trong khu vực.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý cặn bẩn, rác thải đọng dưới cống, các nhân viên đã gặp phải cảnh tượng hoảng sợ và vội vàng gọi cảnh sát khi phát hiện có mảnh thi thể đang bị phân huỷ nằm dưới cống.

Thấy cống tắc nghẽn nhiều ngày liền, người dân trong khu gọi đội xử lý đến mới hãi hùng biết được sự thật rùng rợn phía sau - Ảnh 1.

Thi thể tình cờ được tìm thấy dưới nắp cống.

Dựa trên kinh nghiệm xử lý vụ án, cảnh sát thực hiện tìm kiếm tất cả các nắp cống trong khu vực. Rùng rợn hơn nữa, trong một nắp cống gần đó đã có thêm 2 xác chết nữa cũng đang trong quá trình phân huỷ được tìm thấy. Sau khi giám định pháp y, cảnh sát cho biết cả 3 tử thi được tìm thấy đều là nữ, thời gian tử vong được cho là đã hơn 2 năm.

Đồng thời, trên thi thể và hiện trường tìm thấy xác các nạn nhân cũng không có bất kì đồ vật nào được tìm thấy để chứng minh danh tính của 3 người phụ nữ xấu số. Thậm chí, trong suốt 2 năm trở lại đây, cảnh sát địa phương cũng không nhận được thông báo mất tích nào trùng khớp với 3 nạn nhân trên. Việc này khiến cho quá trình điều tra của cảnh sát gặp vô vàn khó khăn.

Điều đáng ngờ là hai chiếc cống tìm thấy xác chết đều nằm ngay cạnh phòng bảo vệ, nơi luôn có người túc trực 24/24. Nếu kẻ sát nhân mang xác đến đây giấu chắc chắn bảo vệ sẽ nhận ra. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bảo vệ tại khu dân cư này không hề nhận thấy điều gì bất thường trong ca trực của mình. Chính sự mâu thuẫn này đã giúp cảnh sát tìm ra được chân tướng của vụ việc.

Thấy cống tắc nghẽn nhiều ngày liền, người dân trong khu gọi đội xử lý đến mới hãi hùng biết được sự thật rùng rợn phía sau - Ảnh 2.

Cảnh sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra.

Quá khứ đen tối của hung thủ

Tập trung điều tra lực lượng bảo vệ của khu dân cư trong vòng ba năm trở lại đây, một bảo vệ tên Lại Hưng Phát đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Được biết, vào thời điểm nạn nhân bị giết, người này đã cuỗm hết sạch tiền điện nước 3.000 nhân dân tệ của cả khu và biến mất. Không những thế, cảnh sát còn phát hiện hắn đã từng bị kết án 6 năm tù giam vào năm 1984.

Trước khi vào tù, Lại Hưng Phát ban đầu có một công việc ổn định cùng một gia đình hạnh phúc nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi anh gặp một nữ đồng nghiệp trẻ trung, xinh đẹp và có hành vi xâm hại người phụ nữ này. Vì có chứng cứ rõ ràng nên hắn đã bị tuyên án 6 năm tù giam. Do không thể chấp nhận nổi người chồng của mình, vợ hắn đã nộp đơn ly hôn và ôm con bỏ đi.

Thấy cống tắc nghẽn nhiều ngày liền, người dân trong khu gọi đội xử lý đến mới hãi hùng biết được sự thật rùng rợn phía sau - Ảnh 3.

Hung thủ có tiền án xâm hại tình dục.

Sau khi ra tù, Lại Hưng Phát không nhà cửa, không nghề nghiệp lại có tiền án nên không dễ tìm việc làm. Mãi sau này, hắn mới xin được chân làm bảo vệ khu dân cư và quyết làm lại từ đầu. Trong quá trình làm việc tại đây, hắn được người dân nhận xét là có thái độ thân thiện và giành được sự cảm thông của những người dân sống xung quanh.

Tội ác kinh hoàng

Sau khi xác nhận được danh tính thủ phạm, danh tính của các nạn nhân và quá trình gây án cũng được làm sáng tỏ. Nạn nhân đầu tiên là Trương Lê (18 tuổi), sống một thân một mình tại Dương Đức và làm việc trong một nhà hàng lẩu gần khu dân cư này. Hai người phụ nữ xấu số tiếp theo được xác định là Đường Yên (16 tuổi) và Tạ Phương (38 tuổi).

Cả 3 người phụ nữ này đều gặp gỡ và có mối quan hệ tình cảm với hung thủ Lại Hưng Phát, người luôn tỏ ra là người thân thiện và đáng tin cậy. Tuy nhiên, sau một thời gian sống chung, cả 3 đều liên tục đòi tiền trợ cấp. Do không có thu nhập cao lại phải chịu đựng sự đòi hỏi vô lý từ người tình, trong những lần cãi vã, Lại Hưng Phát đã mất bình tĩnh và ra tay sát hại những người phụ nữ này sau đó giấu xác nạn nhân xuống dưới cống.

Thấy cống tắc nghẽn nhiều ngày liền, người dân trong khu gọi đội xử lý đến mới hãi hùng biết được sự thật rùng rợn phía sau - Ảnh 5.

Cả 3 nạn nhân đều bị sát hại bằng 1 kịch bản.

Đáng chú ý, điểm chung của 3 người phụ nữ này đều là không liên lạc thường xuyên với gia đình hoặc gia đình không quan tâm đến tung tích của họ. Điều này phần nào giải thích được nguyên do vì sao cảnh sát không nhận được bất kì thông tin gì về việc tìm kiếm người thân.

Sau khi sát hại 3 mạng sống, Lại Hưng Phát không dám ở Dương Đức thêm nữa nên đã bỏ trốn cùng số tiền điện nước 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu VNĐ) và biệt tăm từ đó. Nếu không phải sự cố tắc cống nghiêm trọng thì nhiều khả năng bí mật về 3 thi thể vẫn được giấu trong lòng cống tối tăm.

Ngay sau khi điều tra ra chân tướng sự việc, hung thủ Lại Hưng Phát đã bị cảnh sát bắt được và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nguồn: 163.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại