Ngôi trường trên mây giữa lưng chừng trời gây sốt, có khu vườn ngập sắc hoa như cổ tích

Minh |

Điểm trường mầm non Lao Chải của cô trò nơi vùng cao biên giới nằm giữa bốn bề là núi cao, mây mù quanh năm bao phủ.

Điểm trường Lao Chải thuộc xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai qua ống kính không chuyên của những cô giáo đẹp như một khu vườn cổ tích. Cô giáo Hà Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng trường mầm non xã Trịnh Tường là người khởi xướng ý tưởng xây dựng mô hình sân chơi, trồng hoa này.

Dưới bàn tay của các cô giáo và sự góp sức của phụ huynh, một ngôi trường giữa núi cao bỗng trở nên vui mắt, đẹp như bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Các cô đã tận dụng tất cả các đồ rác thải từ chai nhựa, lốp xe đến vỏ lon sữa, tre nứa, hòn đá… để trang trí cho khuôn viên.

Ngôi trường trên mây giữa lưng chừng trời gây sốt, có khu vườn ngập sắc hoa như cổ tích - Ảnh 1.
Ngôi trường trên mây giữa lưng chừng trời gây sốt, có khu vườn ngập sắc hoa như cổ tích - Ảnh 2.

Hình ảnh thơ mộng ở ngôi trường vùng biên viễn.

Ngoài điểm trường mầm non Lao Chải, cô Huyền còn lên ý tưởng thiết kế những ngoại cảnh khác nhau ở 14 điểm trường lẻ của xã Trịnh Tường. Với điểm trường của ở nơi bà con đồng bào dân tộc sinh sống còn có góc sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Một số hình ảnh về ngôi trường cổ tích giữa lưng chừng núi, lưng chừng trời: 

Ngôi trường trên mây giữa lưng chừng trời gây sốt, có khu vườn ngập sắc hoa như cổ tích - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại