Thực hư quan niệm: Đàn ông chỉ thích “thêm” chứ không thích “thay” và sự khác biệt giữa 2 giới trong chuyện ly hôn

Liên An |

Có ích kỷ quá không khi một người chồng luôn trân trọng và đề cao gia đình hạnh phúc nhưng lại muốn ăn "phở" thay "cơm"?

Gần đây, MXH xôn xao một ca sĩ trẻ có anh họ "nương tựa" hơn vài chục tuổi. Nhưng điều đáng nói là người anh này đã có gia đình riêng. 

Vậy câu hỏi ở đây là: Hai vợ chồng đều giàu có và sở hữu tài sản, sự nghiệp riêng, tại sao người chồng không quyết định ly hôn để tự do tìm hiểu người mới khi đã "hết thương cạn nhớ" với vợ? Nhưng trên thực tế, trong nhiều cuộc hôn nhân, người chồng dù bình thường hay giàu có, họ sẽ không (hoặc hiếm khi) từ bỏ gia đình để đi theo "tiểu tam".

Thực hư quan niệm: Đàn ông chỉ thích “thêm” chứ không thích “thay” và sự khác biệt giữa 2 giới trong chuyện ly hôn - Ảnh 1.

“Thêm” và “Thay”:

Người đàn ông không muốn trả một cái giá lớn

Dường như người đàn ông luôn hiểu rõ những hậu quả của một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghiên cứu cũng đã cho rằng sau khi ly hôn nam giới thường chịu ảnh hưởng, suy thoái về mặt thể chất và tinh thần nhiều hơn phụ nữ. 

Điều này cũng không khó để lý giải, bởi lẽ mỗi người vợ sau khi kết hôn, họ đã lựa chọn gửi gắm cả phần đời còn lại để trở thành và làm tròn chức vụ của một người vợ, người mẹ trong gia đình. 

Việc “xây tổ ấm” được coi là thiên chức, trọng trách của người phụ nữ bao đời nay - đây cũng là động lực, điểm tựa to lớn để mỗi người chồng dựng xây sự nghiệp. 

Cũng chính bởi lý do đó, liệu có người chồng nào khờ dại đến mức từ bỏ tổ ấm, con cái, người vợ (hay đúng hơn là "linh hồn" của gia đình) để đi theo tiếng gọi con tim? Người phụ nữ kia có thể trẻ hơn, xinh hơn, tràn đầy sức sống hơn nhưng liệu có thay thế được những giá trị mà người vợ bao nhiêu năm đã vun đắp? 

Vì vậy, thay vì ép buộc bản thân phải lựa chọn, việc chọn cả hai có lẽ dễ dàng hơn với bản tính của người đàn ông.

Thực hư quan niệm: Đàn ông chỉ thích “thêm” chứ không thích “thay” và sự khác biệt giữa 2 giới trong chuyện ly hôn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân của vị đại gia U60 mới đây, mọi chuyện dường như còn phức tạp hơn nhiều bởi không chỉ người chồng sở hữu khối tài sản kếch xù, mà người vợ cũng xuất thân từ một gia tộc “trâm anh thế phiệt”. Cái giá phải trả ở đây không chỉ dừng lại ở một gia đình hạnh phúc, mà còn là của cải, vật chất, tiếng nói, quyền lực và nhiều thứ khác nữa. 

Liệu cô ca sĩ trẻ ấy có đáng để “thay” với những điều trên không? 

Nếu có thì mọi chuyện giờ đã khác và chẳng xảy ra drama nào cả. 

Khác với đàn ông, người phụ nữ càng giàu có càng quyết đoán khi ly hôn

Giá trị của mỗi người phụ nữ tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khi họ trở nên độc lập và làm chủ hoàn toàn cuộc đời mình. Chính vì điều này, những khó khăn hay tổn thương từ việc ly hôn sẽ chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và họ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, thậm chí sẽ xinh đẹp và khí chất hơn. 

Mất đi một người chồng phản bội, nhưng bù lại người phụ nữ ấy vẫn giữ được giá trị của bản thân, sự ủng hộ từ họ hàng và con cái. Những người phụ nữ độc lập và giàu có đều biết cách để cuộc đời họ hạnh phúc, đủ đầy dù thiếu vắng đi người đàn ông. 

Thực hư quan niệm: Đàn ông chỉ thích “thêm” chứ không thích “thay” và sự khác biệt giữa 2 giới trong chuyện ly hôn - Ảnh 4.

Không thể phủ nhận rằng việc ngoại tình không phải là hiếm, đồng thời tỉ lệ đàn ông ngoại tình cũng lớn hơn, và hậu quả là các vụ đánh ghen từ "chính thất" ngày càng nhiều. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, hãy cho mình một giá trị nhất định để thắng ngay cả khi thua, phụ nữ nhé!

Còn người đàn ông, đừng tự mặc định cho mình sự ích kỷ và tham lam như vậy, hãy suy nghĩ đơn giản và lựa chọn một thứ thôi: Gia đình hay hạnh phúc "lén lút" ấy? 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại